Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’

Huy Hậu ghi |

Chiều 25/8, 100 người vô gia cư tại Q.4, TP.HCM đã được tiêm vắc xin sau khi được đưa về nơi cư trú.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 1.

14h ngày 25/8, UBND Quận 4 đã tổ chức tiêm vaccine cho 100 người vô gia cư. Được biết, tất cả đều trải qua test nhanh và cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 2.

Y bác sĩ thăm khám, đo nhiệt độ, huyết áp và nhịp tim trước khi tiến hành tiêm. Trong số 100 người cư ngụ tại trường THCS Nguyễn Huệ (đường Nguyễn Khoái, Q.4), một người đã được tiêm mũi 1, một người mắc nhiều bệnh nền nên được y tế khuyến cáo không tiêm chủng đợt này. Như vậy, có 98 người đủ điều kiện sức khoẻ để tiến hành tiêm.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hải (Điều phối và giám sát điểm tiêm Q.4) chia sẻ: “Đã có 20 nhân viên y tế chia nhóm người vô gia cư ra nhiều tốp để đảm bảo giãn cách. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tiêm này cho tất cả người vô gia cư tại quận. Sau khi lo ăn uống, nghỉ ngơi, lực lượng vẫn sẽ theo dõi sức khoẻ hằng ngày, đồng thời có 1 trạm y tế lưu động trước trường học”.

TP.HCM tiêm vắc xin cho người vô gia cư .Video: Phú Tuấn

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 5.

Đợi dưới sân trường từ 13h, ông Trần Văn Phước hồi hộp đợi khoảnh khắc được tiêm mũi đầu. Ông Phước mắc nhiều bệnh nền: hở tim 3 lá, tiểu đường, tắc nghẽn mãn tính, huyết áp cao… nên rất lo sợ. Trên tay ông, lúc nào cũng cầm sẵn một ống lọc khí để hít thở.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 6.

Ông Phước hành nghề bán vé số dạo gần 30 năm, ngủ ở lề đường Q.4. 4 hôm trước, ông được lực lượng chức năng và cán bộ phường đưa về điểm cư trú trường THCS Nguyễn Huệ cùng 100 người vô gia cư khác. “Tui bệnh nhiều nhưng đợt này chẳng dám nằm viện vì sợ dịch, chỉ xin bác sĩ thuốc mang về. Ở đây, mọi người lo ăn uống đầy đủ, phát mền mùng gối chiếu, lại có cả vắc xin, cuộc sống sướng hơn ở nằm lề đường rất nhiều” - ông Phước cho biết.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 7.

Đến số thứ tự của mình, ông Phước mang theo bệnh án và vốc thuốc tới để hỏi bác sĩ. Qua thăm khám, ông nằm trong diện không được tiêm chủng. Ông rời bàn làm việc với tâm trạng khá buồn. “Tôi mong sức khoẻ sẽ sớm tốt lên để có thể tiêm vắc xin sớm nhất”.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 8.

Chiều cùng ngày, 100 người vô gia cư sẽ được chia nhiều tốp nhỏ để đảm bảo giãn cách. Qua khám sức khoẻ tổng quát, rất nhiều người có huyết áp cao được điều dưỡng hướng dẫn tập thở, giữ bình tĩnh 15 phút để tiếp tục quay lại thăm khám. Tiêm vaccine xong, toàn bộ người vô gia cư sẽ tiếp tục được theo dõi 30 phút trước khi đưa về các phòng.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 9.

Bà Lê Hồng Nga (ngụ đường Nguyễn Trãi, Q.5) chia sẻ: “Mọi thứ trên cơ thể cô đều ổn, không đau như tưởng tượng. Cô có nhà ở quận 5 nhưng đang phong toả được nên được đưa về đây sống. Cán bộ chăm sóc rất tốt. Giờ chỉ mong đảm bảo sức khoẻ để sớm đoàn tụ cùng gia đình”

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 10.

Hầu hết mọi người đều có phản ứng tốt đối với mũi tiêm vắc xin đầu tiên đợt này.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 11.

Trước đó, ngày 24/8, UBND Quận 4 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, test nhanh ma túy cho 116 trường hợp người lang thang cơ nhỡ, sống rải rác ở khu vực Bến Vân Đồn, gầm cầu Mống, cầu Calmette, các trạm dừng xe buýt… Tất cả đều được đưa về chăm sóc sức khỏe, y tế tập trung tại trường THCS Nguyễn Huệ.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Hoàng Xuân Vinh, Trưởng Phòng lao động Thương binh xã hội (Quận 4) cho biết: “Sau khi test nhanh 116 trường hợp, đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid-19, 2 trường hợp dương tính với ma túy, những trường hợp còn lại đều âm tính”.

Tiêm vắc xin cho người vô gia cư ở TP.HCM: ‘Vừa có chỗ ngủ, vừa ngừa được Covid-19, sướng hơn nằm lề đường rất nhiều’ - Ảnh 13.

Theo đó, với những trường hợp mắc Covid-19 sẽ được đưa về các khu thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn. Những trường hợp dương tính với ma túy mà không mắc Covid-19 sẽ được đưa về Trường Thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi) để cai nghiện. Riêng các trường hợp nghiện ma túy đồng thời mắc Covid-19 thì sẽ được đưa về Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu để vừa cai nghiện, vừa chữa trị Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại