Tiếc thương Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình: Một người anh, em vô cùng đáng quý mãi ra đi!

Phùng Tiên - Hồng Ân |

Người thân của ông Lê Hoà Bình không kìm được đau thương trước sự ra đi đột ngột của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Vào lúc 13h ngày hôm nay 31/3, lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Tại lễ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, các lãnh đạo TP.HCM, các Bộ, Sở, ngành địa phương đã có mặt đưa tiễn. Bên cạnh đó, các đồng chí, cộng sự... của ông Lê Hòa Bình đã có mặt để thắp hương và gửi lời chia buồn đến gia quyến.

Gia đình ông Lê Hoà Bình không kìm nén được xót xa trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha, người con thân yêu...

Chị Trâm, cháu của ông Lê Hoà Bình, khóc nghẹn: "Tuy không gặp cậu thường xuyên vì đặc thù công việc của cậu, nhưng mối quan hệ của hai cậu cháu rất thân thiết. Sự ra đi của cậu để lại trong lòng tôi một mất mát lớn".

Tiếc thương Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình: Một người anh em vô cùng đáng quý mãi ra đi! - Ảnh 1.

Chị Trâm khóc nghẹn trong tang lễ cậu.

Ông Sơn, anh rể của ông Bình, kể: "Tôi mới nói chuyện với Bình hôm trước. Bình cũng đang còn trẻ và khoẻ mạnh, vậy mà hôm nay đã ra đi mãi mãi". Theo lời ông Sơn, trong gia đình, ông Lê Hoà Bình là một người ấm áp, rất thương 3 chị gái và đặc biệt hiếu thảo với mẹ, luôn hết lòng với con cháu.

"Bình là một người có năng lực, còn có thể cống hiến cho thành phố rất nhiều, nhưng lại ra đi khi còn quá trẻ", ông Sơn nghẹn ngào.

Ông Xuân Thế, bạn của ông Lê Hoà Bình, chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi và anh Bình là 2 lần phối hợp với Bộ Công an điều phối, chỉ đạo để đưa người dân về quê trong đại dịch. Tôi chỉ mới biết và làm việc với Bình được 2 năm nay, nhưng đối với tôi, Bình là một người lãnh đạo, một người bạn và là người anh em vô cùng đáng quý”.

Tiếc thương Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình: Một người anh em vô cùng đáng quý mãi ra đi! - Ảnh 2.

Ông Xuân Thế nghẹn ngào trong nhà tang lễ.

Những cái ôm xúc động dành cho người thân ông Lê Hoà Bình. Những lời chia sẻ, động viên như muốn san sẻ bớt phần nào những đau thương mà gia đình đang trải qua. Bà Vân, chị gái của ông Bình, không kìm được nước mắt suốt buổi viếng.

Tiếc thương Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình: Một người anh em vô cùng đáng quý mãi ra đi! - Ảnh 3.

Người đến viếng an ủi gia quyến của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình.

Tiếc thương Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình: Một người anh em vô cùng đáng quý mãi ra đi! - Ảnh 4.

Con trai của ông Lê Hoà Bình liên tục an ủi mẹ của mình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết vào sổ tang: "Đau đớn vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình, người cán bộ lãnh đạo thành phố trách nhiệm, năng động, tận tụy với công việc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Chúng tôi sẽ giữ mãi những tình cảm, hình ảnh tốt đẹp của anh dành cho mọi người. Chúng tôi sẽ quan tâm, chia sẻ, chăm lo gia đình chị Hương, hai cháu khi vắng anh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại