Tiệc cưới lần 3 của Công Phượng - Viên Minh: Dân dã nhưng siêu to và vẫn rất... tốn kém!

Đoàn Dự |

Ở tiệc cưới thứ ba, Công Phượng đặt rạp tại sân bóng tuổi thơ của mình nên bớt đi phần nào sự xa hoa, lộng lẫy nhưng vẫn rất tốn kém và đặc biệt là không gian thì bao la.

Tổ chức liền 3 buổi tiệc cưới, Công Phượng mang tới cho NHM 3 không gian khác nhau. Đấy là sự xa hoa, trang trọng ở TP.HCM; là sự lãng lạn, phóng khoáng bên bờ biển Phú Quốc và trở về quê nhà Nghệ An là chút gì đó dân dã, hồi ức... Nhưng cả 3 tuổi tiệc đều có điểm chung là rất tốn kém, đẳng cấp!

Với bữa tiệc ở Nghệ An này, Công Phượng đã thuê trọn sân bóng mình từng chơi khi còn bé tý để dựng rạp (sân thuộc xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Không gian cho buổi tiệc cưới là cực kì rộng rãi. Phần rạp chính lọt thỏm trong không gian ấy cũng đã có diện tích rất rộng (dài 60m, rộng 24m, tổng 1.440 m2). Ngoài ra, gia đình Công Phượng còn dựng thêm 2 rạp phụ để giữ xe và làm hậu cần.

Tiệc cưới lần 3 của Công Phượng - Viên Minh: Dân dã nhưng siêu to và vẫn rất... tốn kém! - Ảnh 1.

Công Phượng đội mũ cối đi kiểm tra rạp cưới (Ảnh: K14).

Một vài ngày trước tại quê nhà Công Phượng có nhiều mưa nhưng hiện thời tiết đã ổn định. Rạp dự kiến sẽ hoàn tất kịp tiến độ trong hôm nay. Ở rạp cưới này, cũng sẽ có rất nhiều hoa tươi được sử dụng để trang trí (Ảnh: K14).

Nhưng diện tích chưa phải con số ấn tượng nhất. Ông Nguyễn Công Năm – bác của Công Phượng tiết lộ riêng tiền thuê rạp và lắp đặt, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng… đã hết 800 triệu đồng. Ngoài ra, Công Phượng cũng đặt khoảng 125 mâm cỗ từ Vinh sẽ chuyển xuống phục vụ đám cưới diễn ra vào ngày mai, 3/12.

Giống với 2 buổi tiệc cưới trước đó, ngày vui lại Nghệ An của Công Phượng - Viên Minh cũng có lực lượng bảo vệ tác nghiệp rất kĩ càng, bảo mật. Giới truyền thông cũng sẽ bị hạn chế đưa tin về buổi tiệc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại