Tích cóp 2 tỷ, vợ chồng tôi hí hửng về quê xin bố mẹ mảnh đất xây nhà, đến nơi mới chết lặng khi biết hơn 500m2 đã đổi chủ

Thanh Uyên
|

Tôi không hiểu tại sao bố mẹ anh có thể quyết định một chuyện lớn như vậy mà không một lần hỏi con trai.

Tôi và Tuyến cưới nhau hơn 8 năm. Cả hai đều làm việc ở thành phố, không phải kiểu kiếm được nhiều tiền nhưng tháng nào cũng cố gắng dành dụm. Tiền thưởng, tiền làm thêm, những khoản thu nhập ngoài lương, chúng tôi đều gom lại. Sau 8 năm, trong tài khoản và sổ tiết kiệm được gần 2 tỷ.

Tôi từng bàn với chồng rằng thay vì cố chen chúc ở thành phố, hay là về quê xây một căn nhà tử tế. Bố mẹ Tuyến có hơn 500m2 đất ở quê, vị trí cũng đẹp. Nếu ông bà cho vợ chồng tôi một phần đất, chỉ khoảng 200m2 thôi, chúng tôi sẽ xây căn nhà khang trang, phần còn lại có thể làm sân vườn, trồng cây.

Tuyến nghe vậy rất hào hứng. Anh còn nhiều lần nói sau này bố mẹ già, anh sẽ về chăm sóc ông bà. Tôi cũng nghĩ đơn giản, mình có tiền, có sức, bố mẹ cho đất thì mình xây nhà, rồi làm việc ở quê, lương tuy không cao nhưng đời sống ở quê cũng rẻ, không quá xô bồ, chắc chắn sống được.

Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về quê để bàn chuyện.

Nhưng khi Tuyến hỏi bố mẹ chuyện đất đai thì mẹ chồng im lặng một lúc, sau đó mới nói rằng toàn bộ hơn 500m2 đất đã sang tên cho anh trai Tuyến từ mấy tháng trước.

Ảnh minh họa

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Tuyến cũng đứng sững. Anh hỏi lại thì bố mẹ chỉ bình thản giải thích rằng ông bà nghĩ vợ chồng tôi đã xác định định cư lâu dài ở thành phố nên mới quyết định cho anh trai toàn bộ đất. Anh trai ở quê, lại có con nhỏ, cuối năm nay tính xây nhà nên ông bà sang tên luôn để con dâu yên tâm làm nhà to đẹp.

Tôi nhìn sang chồng. Tuyến không nổi giận. Anh chỉ ngồi im, vẻ mặt thất vọng đến mức tôi thấy thương.

Điều khiến tôi khó chịu không hẳn là chuyện mảnh đất. Gần 2 tỷ chúng tôi có trong tay, nếu muốn mua đất thì vẫn mua được, sau này tích cóp thêm thì vẫn có thể xây được nhà. Nhưng tôi không hiểu tại sao bố mẹ anh có thể quyết định một chuyện lớn như vậy mà không một lần hỏi con trai.

Tôi hỏi mẹ chồng rằng nếu biết vợ chồng tôi có ý định về quê thì liệu ông bà có nói trước không? Có cho một nửa hay một phần đất không? Bà chỉ bảo rằng chuyện đất cát trong nhà, ông bà muốn cho ai thì cho, hơn nữa anh trai Tuyến là con trưởng, sau này còn phải lo hương khói.

Trên đường về thành phố, Tuyến gần như không nói gì. Tôi cũng chẳng biết nên an ủi anh thế nào. Tối hôm ấy, Tuyến mở sổ tiết kiệm, nhìn con số gần 2 tỷ rồi bảo có lẽ hai vợ chồng nên tự mua một mảnh đất khác.

Tôi đồng ý. Chỉ có điều, lần đầu tiên tôi nghĩ: Nếu sau này bố mẹ anh cần chúng tôi, liệu chúng tôi có còn nhiệt tình quay về như trước nữa không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại