"Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì!"

Kim Anh - Thùy Chi |

Trước thông tin Trương Thanh Thủy - cô gái được BBC mệnh danh là nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam đang mang trong mình mầm bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cộng đồng start-up vô cùng bàng hoàng và cùng nhau gửi lời động viên đến Thủy, mong cô mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Những ngày gần đây, thông tin về cô gái start-up nổi tiếng Việt Nam mắc ung thư phổi khiến nhiều người bàng hoàng.

Tuy nhiên, khi hay tin mang trong mình mầm bệnh ung thư giai đoạn cuối, với Thủy Trương, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Như cách cô làm việc, cái cách cô bắt đầu hành trình chiến đấu từ những ngày đầu tiên đã lay động trái tim mọi người.

Trên trang cá nhân của tài khoản T.P.N. mới đây đã có những dòng chia sẻ kể về khoảng thời gian đồng hành, cộng tác với "Thủy Muối" - cái tên thân thiện và trìu mến mà người bạn này dùng để gọi cô.

"Nó đã làm rất nhiều cho... thiên hạ, đến mức người ta gọi nó là đi vác tù và hàng tổng"

Trong một cái note có tựa "Muối!", chị N. đã kể rất nhiều về Thủy Muối và những câu chuyện đời thường đáng yêu của cô gái này.

Trong đó, chị N. nói: "Nó là bạn tôi, nhưng hơn hết nó là một trong những chiến binh hiếm hoi tôi nể vì nó không có ý định đầu hàng, Muối không có khái niệm đầu hàng.

Được sự đồng ý của chị N., chúng tôi xin được phép trích một phần bài viết:

"Tôi biết Muối từ khi nó mới về nước, tiếng Việt của nó dở hơn anh M.Đ. (lúc mới về).

Ngày đó tôi mới vào Sài Gòn, nó dắt tôi đi khắp nơi nhằm giúp "dịch nghĩa" những ý tưởng của nó đến đối tác, nhà đầu tư, nhân viên, bạn bè người Việt… bằng một thứ ngôn ngữ: "thân thiện và dễ hiểu" hơn.

Nó tự gọi nó là Muối còn tôi là Đường, rồi tự định nghĩa: muối thì mặn nhưng về cơ bản là tốt, như nước biển ấy - mặn mà tốt.

Đường ngọt nhưng mà nguy hiểm, ăn nhiều sẽ bị chết, giết được con ruồi (chắc nó dựa vào câu "Mật ngọt chết ruồi" mà suy ra như vậy, nói đến đây mọi người chắc chắn đã hình dung ra vốn tiếng Việt buồn thảm của nó).

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ gửi gắm đến Thủy Trương được đăng tải trên mạng xã hội

Chúng tôi cũng có lúc bất đồng quan điểm, một trong những chủ đề ưa tranh cãi là nó tham gia rất nhiều những sự kiện, tổ chức này kia rất có ý nghĩa với cộng đồng (mặc dù phần lớn thời gian là nó ngồi hỏi khó người ta hoặc công kích gây thù chuốc oán hơn là bình tĩnh giảng giải cho người ta hiểu).

Tôi thì không bao giờ đi đâu, câu nói quen thuộc của tôi: Thóc đâu mà đãi gà rừng. Tôi lười, đúng ra là ngại va chạm đám đông.

Chủ nhật tôi hay ngồi ôm sách trong khi nó đã làm rất nhiều việc, kết nối với rất nhiều người và làm được khá nhiều việc có ích.

Mười năm nhìn lại, tôi thấy những kết nối của nó ra thành những sự kiện rất thú vị (Hackathon), những doanh nhân trẻ độc lập và có trách nhiệm (khỏi kể tên), đưa lại những thông tin, kiến thức hiệu quả cho cộng đồng start-up non trẻ ở Việt Nam (nhiều lắm nhưng nó không muốn tôi công khai nên tôi cũng chẳng công khai).

Nó đã làm rất nhiều cho... thiên hạ, đến mức người ta gọi nó là đi vác tù và hàng tổng.

Nhưng đừng hỏi nó có quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về nó hay không, hãy nhìn ánh mắt những em sinh viên trẻ háo hức mới chập chững vào nghề nghe những trải nghiệm khổ sở của nó, hay những em bé 7, 8 tuổi bắt đầu nuôi ước mơ…

Những dự án nó làm, tuy không to, chẳng nhiều nhưng nó hạnh phúc khi được là người kết nối, truyền cảm hứng và phát tán những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 2.

Thuỷ Trương - cô gái được BBC mệnh danh là nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam.

Bạn tôi, ở một khoảng cách đủ gần bạn sẽ thấy nó là một ổ những mâu thuẫn, luôn nói ghét kết hôn ghét trẻ con nhưng cứ thấy trẻ con là mê mẩn ôm quên hết mọi thứ.

Luôn luôn tự lý giải tình yêu bằng đủ những logic nghe có vẻ uyên bác nhưng khi yêu lại đần độn như thể không biết não vứt đi đằng nào.

Có lần tôi tức nó vì tội không có não trong tình yêu, nó mất 3 ngày chứng minh cho tôi thấy dùng não hay không dùng não thì kết quả vẫn hên xui 50/50.

Thôi tốt nhất không dùng để dành não làm việc khác! Tôi nghe vừa thấy có lý vừa thấy sai sai nhưng không làm gì được nó.

Ở cạnh nó 10 năm, tôi nghĩ Muối là một chiến binh, hay ít nhất là đã có trải nghiệm của một chiến binh.

Kể cả kiểu Donkihote đánh nhau với cối xay gió - nghĩa là chỉ có một mình nó tin vào lý tưởng của nó còn người khác nhìn nó như đồ khùng nó cũng trải qua rồi.

Hay trải nghiệm lúc "lên voi" ồn ào sang chảnh, "xuống chó" bị đồng nghiệp/nhân viên phản bội, đám đông quay lưng nó cũng trải qua luôn.

Doanh nhân như nó để mà kiếm từ mô tả thì đó chính là vượt qua nỗi sợ hãi và sự cô đơn để mà đi tìm lý do cho sự tồn tại của chính bản thân mình.

Nó là bạn tôi, nhưng hơn hết nó là một trong những chiến binh hiếm hoi tôi nể vì nó không có ý định đầu hàng, Muối không có khái niệm đầu hàng.

Chắc lần này cũng vậy, Muối sẽ không đầu hàng dù lần này có thể là không dễ dàng gì nhưng bản năng tồn tại một cách hiệu quả của Muối thì là thứ khó có thể chối cãi. Tôi tin bà sẽ làm được bà Thuỷ ạ!".

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 3.

Cộng đồng mạng gửi lời động viên đến Thủy

Anh Nam Đỗ, một start-up nổi tiếng cũng đã gửi tới Thủy lời động viên và mong cô mạnh mẽ chiến đấu với quãng thời gian đầy khó khăn này.

"Vừa lướt facebook định viết một cái gì vui vui thì đọc được hung tin này. Bàng hoàng cả người.

Một cô gái không xa lạ gì với cộng đồng start-up vừa nhận tin ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng cô đã đạt được những thành công của riêng mình và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ dấn thân vào con đường khởi nghiệp.

Biết rằng làm start-up mỗi ngày là một cuộc chiến nhưng có lẽ sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu đem so với cuộc chiến này. Hãy chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhé Thủy, em luôn luôn là một chiến binh".

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 4.

Những lời động viên của anh Đỗ Hoài Nam tới Thủy

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 5.

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 6.

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 7.

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 8.

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 9.

Những lời chia sẻ, động viên từ cộng đồng mạng dành cho Thanh Thủy

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 10.

"Cô gái bé nhỏ, hãy luôn mạnh mẽ như em đã từng nhé. Chúng ta còn có một cuộc hẹn cafe đó, em nhớ nhé"

Thủy không có khái niệm đầu hàng nên lần này cũng thế, dù cuộc chiến ung thư chẳng dễ dàng gì! - Ảnh 11.

Cô gái luôn mang tinh thần lạc quan và mỗi hành động của em đều truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Hãy luôn luôn chiến đấu với tất cả lòng dũng cảm và sự hoạt bát nhé, người hùng của chúng tôi".

Sinh ra tại Việt Nam nhưng Thủy Trương sớm được đón nhận nền giáo dục của Mỹ khi gia đình cô chuyển tới đây vào năm 2003.

Sau khi học xong ngành Khoa học máy tính tại ĐH Southern California, Thủy không ở lại Mỹ theo ước nguyện của gia đình mà quay trở lại Việt Nam lập nghiệp.

Cô đã về Biên Hòa thành lập công ty sữa chua đông lạnh, dù khá thành công giai đoạn đầu nhưng sau 3 năm buộc phải đóng cửa do chưa xây dựng được thương hiệu bền vững.

Ngay khi còn đang hoạt động công ty đầu tiên, Thủy đã cùng vài người bạn thành lập Greengar, công ty được biết đến với ứng dụng hiệu suất Whiteboard.

Năm 2013, Greengar đã ứng tuyển thành công vào vườn ươm khởi nghiệp của quỹ đầu tư công nghệ danh giá 500Startups.

Sau khi đạt mốc 9 triệu lượt tải trong 4 năm đầu tiên và được học sinh tại hơn 100 quốc gia sử dụng, Whiteboard thất bại trong việc mở rộng quy mô.

Phải đến lần khởi nghiệp thứ ba với ứng dụng kết nối mọi người theo địa điểm Tappy, Thủy Trương mới đạt được thành công vang dội.

Chỉ 10 tháng sau khi ra mắt, Tappy đã được Weeby, một công ty công nghệ game di động có trụ sở tại thung lũng Silicon, mua lại với mức giá chưa được tiết lộ nhưng được biết "lên tới 7 con số".

Cô hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh tại châu Á cho Weeby và thường xuyên tham gia chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Năm 2015, Thủy Trương được Forbes Việt Nam bầu chọn vào danh sách những gương mặt trẻ nổi bật 30 Under 30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại