*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa tìm thấy thi thể nào nhưng đã phát hiện nhiều máy móc, giấy tờ và vật dụng của các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Theo thống nhất của UBND tỉnh TT-Huế, hoạt động tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) được nối lại từ ngày hôm nay, 25/3, thay vì ngày 22/3 vừa qua do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức cuộc họp bàn phương án tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích, trong đó có mời thân nhân của họ tham gia đóng góp ý kiến.
Một thi thể nghi là công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp do sạt lở đất vừa được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lòng sông suối, tại khu vực khoanh vùng tìm kiếm cứu nạn trong giai đoạn 3. Nơi đây được xem là một “công trường đặc biệt”.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành nắn dòng ở vị trí thượng nguồn khu vực sạt lở, đào tạm con sông để thay đổi dòng chảy nhằm tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích ở khu vực lòng sông.
Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ rút khỏi khu vực tìm kiếm thuộc thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) vào chiều nay, để bảo đảm an toàn cho các mũi công tác, trước diễn biến phức tạp của bão số 9.
Vị cổ đông sáng lập nắm giữ số lượng lớn cổ phần công ty đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 khẳng định sẽ lo cho con cái các công nhân tử nạn đến 18 tuổi.
Chiều 24/10, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại khu vực sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 tử nạn tại Rào Trăng 3. Dự kiến ngày 23-10 sẽ thông đường bộ để tiến hành tìm kiếm 15 người còn lại mất tích.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những nơi khó khăn nhất quân đội phải có mặt và sẵn sàng hy sinh để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân.
Theo phản ánh của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ anh Lê Văn Lộc - công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 ở Thừa Thiên - Huế, chị đã bị lừa mất 100 triệu đồng mà người dân ủng hộ để giúp đỡ gia đình sau khi anh gặp nạn.
Khi biết tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu hi sinh vào ngày 13/10 trong khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3, con trai út tướng Hùng đã mất ngủ nhiều đêm, khóc hết nước mắt và mong được gặp bố lần nữa.