Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn

Lynk |

Mặc thời gian phủ lớp ố vàng lên các bức ảnh xưa có tuổi đời hàng chục năm, chân dung những người phụ nữ Việt thời xưa vẫn hiện lên thật giản dị, trong sáng, đẹp đến ngỡ ngàng.

Chắc hẳn gia đình nào cũng có một vài bộ ảnh xưa trong nhà, bởi ai mà chẳng muốn lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa từ khi sinh ra cho đến lúc già nua móm mém. 

Cứ mỗi lần ngồi lục lại đống ảnh cũ ấy, lật giở từng tấm hình trắng đen hoen ố, phải thừa nhận rằng ông bà cha mẹ ta lúc xưa thuộc về một thế hệ nhan sắc trời phú, không hề có sự can thiệp của mỹ phẩm hay dao kéo như bây giờ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 1.

Những tấm ảnh cũ về người thân trong gia đình luôn gợi cảm xúc bồi hồi, nôn nao.

Bắt đầu trào lưu "ngược lại thời ông bà anh" từ cách đây không lâu, mỗi khi có chủ đề hot trên mạng là thế hệ 9X 10X lại hào hứng lục lại ảnh cũ, nào là khoe ảnh cưới ông bà, bố mẹ ngày xưa, nào là ảnh "phụ huynh" thời trẻ, đi học, bao cấp... 

Phải nói là các bà các mẹ ai cũng đẹp tự nhiên, những bức hình thời thanh xuân hầu như đều là đen trắng, chụp nghiêng, lộ rõ những đường nét dịu dàng nữ tính, hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

Những năm đầu của thế kỷ trước cho đến thập niên 90, chẳng có điều kiện để chưng diện theo mốt hay là chỉnh sửa nhan sắc như ngày nay. 

Các thiếu nữ chỉ biết làm duyên làm dáng bằng chiếc áo bà ba, hoặc áo dài, đội nón lá, đi guốc mộc, tóc đen dài điểm chiếc kẹp 3 lá đơn sơ giản dị. Ấy vậy mà vẫn khiến bao người đắm say. Xem dân tình ồ ạt khoe hình bà nội, bà ngoại, mẹ đẻ thuở họ mới mười tám đôi mươi, ai cũng phải thốt lên trầm trồ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 2.

Mái tóc thề xõa ngang vai, nụ cười sáng trong không hề điểm tô son phấn, thiếu nữ 17 tuổi trong bức ảnh cũ khiến bao người ngẩn ngơ không rời mắt.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 3.

Tự hào vì có mẹ ngày xưa là hoa khôi xinh đẹp nhất nhì Nam Định, cô nàng Ly Ly luôn xúc động mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ được chính cô giữ gìn rất cẩn thận.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 4.

Ngày cưới, mẹ Ly Ly trẻ trung rực rỡ như bông hoa.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 5.

Mẹ Ly Ly từng là diễn viên kịch, múa được nhiều người thầm thương trộm nhớ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 6.

Không chỉ có mẹ đẹp hiền hậu, bố Ly Ly trông cũng rất "tài tử".

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 7.

Và bây giờ, sắp thành ông bà ngoại rồi nhưng hai bậc phụ huynh vẫn rất trẻ trung yêu đời.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 8.

Mẹ của Nguyễn Hồng Ngọc mặc váy rất tân thời trong bức ảnh màu từ cách đây 20 năm.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 9.

Mẹ Hoàng Kim Ngân năm 1997 trông thật dịu dàng với mặt mộc, mái tóc ngắn và bộ đồ tím giản đơn.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 10.

Dù ảnh có ố vàng đến mấy cũng không thể che mờ được gương mặt phúc hậu, nét nào ra nét đấy của người phụ nữ này.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 11.

Hưởng ứng trào lưu "tìm về quá khứ", cô nàng Hải Anh được khen có nét thanh tú giống hệt mẹ thời trẻ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 12.

Cô sơn nữ với nét thanh xuân rạng ngời này là mẹ của bạn Hoàng Thế Vũ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 13.

Phạm Yến Hải chia sẻ với mọi người bức ảnh ông bà ngoại chụp với mẹ ruột của cô cách đây gần nửa thế kỷ.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 14.

Bà ngoại Yến Hải sinh năm 1940, từng là nữ du kích kháng chiến. Bên phải là mẹ Yến Hải khi mới được vài tuổi. 2 thế hệ phụ nữ trong cùng một gia đình đều mang vẻ đẹp mộc mạc truyền thống.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 15.

Bố mẹ và anh trai Yến Hải lúc mới sinh. Bức ảnh được chụp cách đây hơn 20 năm. Có thể thấy, mẹ cô giống hệt bà ngoại.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 16.

Bạn Bảo Lộc khoe bà ngoại lúc 21 tuổi, "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang", đôi mắt đẹp hút hồn và nụ cười dịu hiền đến lạ, đặc trưng phụ nữ Việt thời xưa.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 17.

Và đây là bà nội của Bảo Lộc lúc 15 tuổi, duyên dáng không kém bà ngoại ở trên.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 18.

Mẹ của anh chàng Trần Phương - giai nhân miền Sa Đéc (Đồng Tháp) những năm 70.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 19.

Vẻ mặn mà đầy nữ tính của người phụ nữ sinh ra ở vùng Tháp Mười đẹp nhất hoa sen.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 20.

Không chỉ có nụ cười e ấp như hoa hàm tiếu, mẹ của Trần Phương còn có vóc dáng cao ráo, ăn mặc thời thượng rất "tây".

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 21.

Trông mẹ của Phương bây giờ vẫn rất trẻ trung với khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, nụ cười hiền hòa.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 22.

Gương mặt tươi tắn, thùy mị đậm chất Á đông của người thiếu nữ thời xưa.

 Thuở mười tám đôi mươi, mẹ chúng ta đều là những giai nhân đẹp nao lòng không cần son phấn - Ảnh 23.

Phụ nữ thời ấy đẹp đâu cần son phấn, cũng chẳng có phần mềm chỉnh sửa ảnh hay công nghệ dao kéo, vậy mà vẫn hút mắt nhìn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại