Thuê nhà trọ, cô gái ngửi thấy mùi lạ rồi "xanh mặt" vì đống chai nhựa dưới gầm giường

Nhật Hạ |

Hậu quả của người trọ trước đây khiến cô gái kinh sợ vì quá dơ bẩn.

"Thuê nhà trọ ở được vài ngày thì tìm thấy kho báu dưới gầm giường.

Chuyện là có lên website tìm phòng trọ gần trường cho đỡ đi xa, cũng tìm được phòng gần cũng ưng, lúc đầu vào thì có mùi phòn. Lúc đó mình nghĩ do mùi xịt phòng và do mình cũng hay dị ứng mùi lạ, nên không để ý.

Sau khi ở được vài ngày thì mũi bị đau thấy khó chịu. Xong lúc tính lấy ga giương đi giặt thì phát hiện những chai lạ màu vàng và quan trọng hơn nó chảy ra sàn mà mùi khắm...

Và mình cũng không hiểu sao nhà WC cách phòng 1-2 bước chân mà đi không nổi.

Thông tin thêm cho mọi người là em vừa nhận được tin từ cô quản lý: Con bé ở 2 năm mới trả phòng đó".

Thuê nhà trọ, cô gái ngửi thấy mùi lạ rồi xanh mặt vì đống chai nhựa dưới gầm giường - Ảnh 1.

Hình ảnh thật sự gây choáng váng.

Đây là chia sẻ của một cô gái về căn phòng trọ. Theo đó, ngửi thấy mùi lạ, cô kiểm tra và phát hiện ra dưới gầm giường la liệt hàng chục chai nhựa. Đáng nói, trong chai chính là... nước tiểu. Khách thuê cũ lười đi ra nhà vệ sinh đến mức "xả" luôn vào chai và vứt xuống gầm giường. Người đến sau phải chịu đựng mùi khó chịu bốc ra từ đó.

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều cho rằng không thể tin nổi đây từng là phòng của một cô gái. Số khác khuyên cô nàng trong câu chuyện chịu khổ một lần, dọn hết tất cả ngóc ngách rồi hãy ở lại.

Đôi khi trong cuộc sống, thói ở bẩn của người này lại là nỗi ám ảnh khó xóa đối với người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại