Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công

C. |

Thế mới thấy với hội con gái, chụp hình sống ảo chính là một nhu cầu không thể thiếu nhỉ?

Ngày nay, tự tay cải tạo không gian sống đã trở thành một thói quen, niềm đam mê của rất nhiều người trẻ. Bởi cho dù là nhà thuê hay chính chủ, nơi ở cũng thể hiện rất nhiều phần cá tính của chủ nhân.

Bên cạnh đó, nhiều người còn dành thời gian sửa chữa, cải tạo cửa hàng hay nơi buôn bán. Ngoài lý do hiển nhiên là phục vụ kinh doanh thì đôi khi chỉ đơn giản vì thoả mãn đam mê chụp hình sống ảo. Cô nàng Huyền Lii (Hà Nội) dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Được biết, Huyền thuê 1 căn nhà nhỏ trong khu tập thể cũ kĩ ở Hà Nội và dùng tầng 2 để làm cửa hàng cho thuê áo dài. Đương nhiên để có một nơi kinh doanh tử tế từ căn phòng cũ, Huyền đã phải mất kha khá thời gian và tiền bạc để sửa chữa:

"Mình mất khoảng hơn 1 tuần để sửa chữa, không tính ban công. Về chi phí thì mình không nhớ rõ lắm và phần lớn là tự làm nên áng chừng khoảng 30 triệu. Trong đó mình tự sơn tường rồi thuê người vẽ hết khoảng hơn 7 triệu, đồ đạc decor tận dụng những đồ cũ, chắc khoảng 20 triệu".

Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 1.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 2.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 3.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 4.

Căn nhà cũ khi Huyền nhận.

Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 5.

Quá trình vẽ tường.

Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 6.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 7.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 8.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 9.

Và đây là thành quả.

Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 10.

Nhà vệ sinh cũng được sửa sang lại nhưng chậu rửa mặt tận dụng đồ cũ nên hơi quá khổ.

Tuy nhiên, khu vực khiến Huyền tự hào nhất trong nhà là ban công. Mà thực ra đó giống như một thiên đường sống ảo thu nhỏ với bất cứ cô nàng chứ chẳng riêng gì Huyền. Cô nàng chia sẻ: "Phần ban công cầu kì nhất là công đoạn phơi hoa còn đóng gỗ và sắp đặt đồ đạc chắc khoảng 2 - 3 ngày thôi. Đầu tiên mình mua hoa tươi về sơ chế, tách ra theo bó rồi theo lên phơi ở nơi khô ráo, có nắng đến khi hoa khô thật khô mới treo lên. Chắc mình phải mất 2 tuần để hoàn thiện trần hoa đấy".

Cô nàng cũng lưu ý: "Nhưng chơi hoa khô thật sự rất tốn kém, nhất là ở miền Bắc trong mùa nồm, sẽ không tránh khỏi ẩm mốc. Nên tốt nhất là phải đảm bảo hoa khô được ở nơi có điều hoà suốt, mùa ẩm ướt, phải bật 24/24 ở nhiệt độ dưới 20 độ chứ treo ở ngoài ban công như mình thì không ổn lắm đâu. Có điều để chụp hình thì miễn chê".

Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 11.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 12.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 13.
Thuê nhà làm cửa hàng nhưng mê chụp hình, cô nàng thiết kế hẳn thiên đường sống ảo ở ban công - Ảnh 14.

Thiên đường sống ảo của Huyền Lii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại