Thực hư chuyện chủ sòng bạc TQ "áp bức" người Campuchia nhiễm COVID-19 làm việc đến chết: Chính quyền nói gì?

Hồng Anh |

Gia đình nạn nhân đã đề nghị các nhà chức trách vào cuộc, yêu cầu chủ sòng bạc phải bồi thường cho họ sau các cáo buộc.

Hình ảnh do một người tự xưng là nhân viên sòng bạc chia sẻ trên Facebook

Hình ảnh do một người tự xưng là nhân viên sòng bạc chia sẻ trên Facebook

Vừa qua, hãng tin Khmer Times của Campuchia trích dẫn một cáo buộc của tài khoản mạng xã hội có tên Vann Makara, tự xưng là nhân viên của một sòng bạc do người Trung Quốc quản lý, đã tố cáo những người chủ của mình ép một đồng nghiệp nhiễm COVID-19 tiếp tục làm việc đến chết.

Nạn nhân trong lời tố cáo nói trên được xác định là cô Hean Srey Nich, 28 tuổi, vừa tử vong hom 30/9 tại thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia.

Một bác sĩ nói rằng nạn nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm và mất nước, tuy nhiên gia đình cô cáo buộc chủ sòng bạc đã ép cô tiếp tục làm việc dù cô đã mắc COVID-19 và có triệu chứng bệnh.

Theo thông tin của người có tên Vann Makara, cô Hean Srey Nich chỉ vừa mới ký hợp đồng lao động với Sòng bạc Thế kỷ thuộc sở hữu của Trung Quốc ở Sihanoukville 5 ngày trước khi cô này qua đời.

Người này cũng cho biết: Sòng bạc đã không thông báo cho gia đình của Hean Srey Nich rằng cô đã qua đời, và thay vào đó các thân nhân của cô chỉ biết thông tin này qua những người đồng nghiệp. Ngoài ra, sòng bạc cũng bị tố cáo quỵt tiền công của người đã khuất.

Vann Makara nói rằng, ngoài trường hợp nói trên, thì bên trong sòng bạc này còn 437 nhân viên khác nhiễm COVID-19 và chủ sòng bạc không cho họ điều trị.

Sòng bạc Thế kỷ cũng bị cáo buộc đã giam giữ các nhân viên, không cho họ bước chân ra ngoài kể từ tháng 3/2020.

Vann Makara đã đăng kèm những hình ảnh và phát video trực tiếp trên Facebook để chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Chính quyền tỉnh nói gì?

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó liên quan đến cáo buộc của người có tên Vann Makara, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk cho biết một nhóm bác sĩ đã đến thăm khám cho các nhân viên nhiễm bệnh tại Sòng bạc Thế kỷ, tuy nhiên bác sĩ không nhận thấy vấn đề gì đáng chú ý và đã kê thuốc cho họ.

Sau đây là thông cáo chính thức của chính quyền tỉnh Preah Sihanouk:

"Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk xin thông báo với người dân rằng vào ngày 25/9/2021, nhóm ứng phó khẩn cấp của Sở Y tế tỉnh đã lấy mẫu từ các nhân viên tại Sòng bạc Thế kỷ - nơi có nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Xét thấy tòa nhà này có diện tích lớn và vị trí phù hợp, chính quyền tỉnh ngày 26/9/2021 đã ban hành nghị quyết cho phép các nhân viên của Sòng bạc Thế kỷ cách ly và điều trị tại chỗ. Đồng thời, chính quyền tỉnh cũng cho phép bệnh nhân tự đưa ra lựa chọn muốn ở lại hay đến bệnh viện điều trị.

Thực hư chuyện chủ sòng bạc TQ áp bức người Campuchia nhiễm COVID-19 làm việc đến chết: Chính quyền nói gì? - Ảnh 2.

Bên trong "kí túc xá" của nhân viên sòng bạc

Đối với bệnh nhân COVID-19 đang lưu trú tại địa điểm trên, đội ngũ y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh sẽ điều trị, theo dõi thường xuyên sức khỏe của bệnh nhân cẩn thận [...] Chủ sòng bạc có trách nhiệm cung cấp 4 bữa ăn/ngày cho các bệnh nhân.

Thực tế, ngày 27/09/2021, đoàn bác sĩ của chúng tôi đã thăm khám cho tất cả bệnh nhân và thấy không có vấn đề gì đáng chú ý, các bác sĩ đã kê đơn thuốc uống trong 3 ngày, kèm theo hướng dẫn bổ sung, và hướng dẫn họ rằng nếu cảm thấy không khỏe vui lòng liên hệ ngay với bác sĩ.

Đặc biệt, vào khoảng 9h 21' ngày 29/9/2021, đội ngũ bác sĩ đã nhận được thông tin về một bệnh nhân tên là Hean Srey Nich, 28 tuổi, bị sốt. Sau đó đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đã đến và cung cấp thuốc cũng như giữ liên lạc để theo dõi các triệu chứng.

Vào lúc 6h sáng ngày 30/9/2021, bệnh nhân này cảm thấy không được khỏe, mất nước và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau khoảng 30 phút. Theo chuyên gia y tế, bệnh nhân dã bị ngộ độc thực phẩm (nôn mửa) và mất nước.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, một tài khoản Facebook có tên Doung Chan Sreypov cùng 5 người đã phát video trực tiếp và tố cáo với cơ quan chức năng tỉnh rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không được điều trị - điều này là trái với thực tế. Trên thực tế, tất cả họ đều đang được bác sĩ chăm sóc, cách ly tại chỗ - nơi được chính quyền tỉnh chỉ định làm địa điểm điều trị COVID-19.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, giới chức tỉnh và các bác sĩ đã đến mời họ tới bệnh viện điều trị; nhưng họ không xuất hiện. Đến 7h27' tối, họ đã xuống gặp đoàn bác sĩ và không chịu vào viện điều trị, mà yêu cầu được điều trị tại chỗ."

Gia đình nạn nhân đã đề nghị các nhà chức trách vào cuộc, yêu cầu chủ sòng bạc phải bồi thường cho họ sau các cáo buộc.

"Chúng tôi muốn sòng bạc giải quyết vấn đề và bồi thường cho chúng tôi," anh họ của nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ.

Giới chức địa phương khẳng định Sòng bạc Thế kỷ không được phép ép buộc nhân viên làm việc trong thời gian họ bị cách ly.

Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk, ông Kouch Chamroeun, đã đe dọa sẽ khởi kiện các khách sạn và sòng bạc có hành vi cưỡng bức lao động. Vị Thống đốc cho biết các doanh nghiệp vi phạm chỉ thị của chính quyền sẽ bị đóng cửa, bị thu hồi giấy phép hoạt động và chủ sở hữu của các cơ sở vi phạm sẽ bị truy tố.

Một nhân viên giấu tên cho biết chính quyền đã cử hai y tá đến sòng bạc để phân phát thuốc sau khi đoạn video về tình hình tại đây được đăng tải trên Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại