Thua tan nát B.Bình Dương, người HAGL nói gì?

Lập Trần |

HAGL đã thua trận thứ hai liên tiếp và tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối BXH.

Trong trận đấu ở vòng 9, V-League 2016 trên sân Gò Đậu, HAGL đã để thua Bình Dương với tỷ số 0-5. Trong số này, Công Vinh lập một cú đúp ở các phút 14 và 54, những bàn còn lại được thực hiện bởi Quang Vinh, Moses và Nsi.

Đây là trận đấu tệ hại nhất của HAGL kể từ đầu mùa giải. Chính vì thế, cả lãnh đạo, BHL và các cầu thủ của đội bóng phố Núi đều tỏ ra thất vọng.

“Chúng tôi đã thua toàn diện. Đây là một bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ.

Cũng theo ông Tuấn, việc những trụ cột ra đi từ đầu mùa giải đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng của đội bóng. Các cầu thủ trẻ được đôn lên cần có thêm thời gian để trưởng thành.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn không quá thất vọng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn không quá thất vọng.

“Chúng tôi xác định đây là một trận đấu khó khăn và có thể thua trước Bình Dương bởi đây là đội bóng lớn của V-League”, ông Tuấn nói.

Cuối cùng theo nhà cầm quân này, mục tiêu thiết thực của HAGL chính là chuẩn bị cho trận đấu với Long An trên sân Pleiku ở vòng đấu tới: “Chúng tôi quyết tâm có điểm trên sân nhà để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Trước trận đấu này, chúng tôi đã họp toàn đội để rút kinh nghiệm ở trận đấu lượt về ở mùa giải năm ngoái, đó là khi dẫn 1-0 lại bị thua ngược lại 1-2.

Chúng tôi đã nhập cuộc và toan tính sẽ có bàn thắng dẫn trước. Cuối cùng, Bình Dương cũng có 3 điểm”.

Đánh giá về HAGL, ông Sơn chia sẻ: “Mất những trụ cột như Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường mà một thiệt thòi không lớn cho đội bóng này.

Nhưng những cầu thủ khác cũng đã chơi rất xuất sắc. Vấn đề của HAGL chính là kinh nghiệm của các em vẫn chưa có”.

BXH tạm thời V-League.
BXH tạm thời V-League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại