Thưa Phạm Anh Khoa, “vỗ mông” dứt khoát không phải cách chào hỏi của quý ông!

Hoàng Việt |

Hà Hồ đã bị vỗ mông sỗ sàng khi biểu diễn ở Mỹ, tại sao cô ấy không coi đó là chuyện chào hỏi bình thường?

Phạm Anh Khoa, thú thực khi chuyện lùm xùm gạ tình của anh xảy ra, tôi vẫn chưa thể tin bởi tôi có khá nhiều thiện cảm với anh. 

Anh nổi lên từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn với một tố chất khác biệt. Những giám khảo khi đó đã nhận xét, con người anh, chất giọng của anh, lối trình diễn bốc lửa và không màu mè của anh, đó là một rocker đích thực.

Hôm qua, anh lên tiếng xin lỗi, nhưng thú thực, tôi là đàn ông, một khán giả, một người đã từng yêu quý và đã có lúc bảo vệ anh, sau khi nghe xong những lời biện hộ vụng về, loanh quanh của anh, tôi cũng không thể thông cảm được.

Tất nhiên, anh thừa biết, một rocker, một người đàn ông đích thực cần phải hành xử như thế nào cho đúng mực. Nhưng anh phần nào đã tự đánh mất những gì tốt đẹp nhất trong mắt công chúng về con người của anh. 

Thật đáng buồn. Một người đàn ông tưởng như mẫu mực, tưởng như sạch nhất lại sa vào những chuyện rất xấu hổ như vậy. Showbiz bây giờ còn biết tin ai?

Anh Khoa, anh nói rằng, trong môi trường showbiz, chuyện vỗ mông nhau là rất bình thường. Tôi có nghe nhầm không? Không, không nhầm, đây đúng là phát ngôn của rocker Anh Khoa.

Thưa Phạm Anh Khoa, “vỗ mông” dứt khoát không phải cách chào hỏi của quý ông! - Ảnh 2.

Phạm Anh Khoa nói rằng trong môi trường showbiz, chuyện vỗ mông nhau là rất bình thường...

Thất vọng quá Khoa ạ, showbiz là nơi tập hợp những cá nhân tinh tú, tinh hoa và có cái tôi cực lớn. Tôi chắc chắn rằng những ngôi sao nữ từ nhỏ đến lớn, chẳng ai coi vỗ mông người khác là chuyện bình thường. 

Đó chỉ là cách hành xử của những kẻ kém văn hóa hoặc quá "phong tình", hoang dại. Tôi nói rất trực ngôn, xin anh đừng giận.

Để tôi kể Khoa nghe, ở làng tôi hơn 20 năm trước cũng có chuyện vỗ mông, nhưng hậu quả mà người vỗ gây ra rất đáng để anh tham khảo. 

Hôm ấy vào buổi trưa nắng, khi chị X (tôi tạm giấu tên người bị vỗ) đang mò ốc ở con kênh ven làng, một anh thanh niên mới đi làm ở xa về, nhìn thấy cảnh tượng khá gợi tình đó đã không kiềm chế được bản thân, hoặc giả anh ta chỉ muốn chào hỏi người phụ nữ kia thôi.

Vậy là anh ta tiến lại, vỗ mông chị X một cách rất nhiệt tình. Chị X tất nhiên không coi đó là cử chỉ đàng hoàng, chị hô hoán ầm lên rằng có kẻ biến thái, dâm tặc đang muốn làm hại chị. Cả làng, cả tổng nghe tiếng tri hô bèn kéo nhau ra xem. 

May thay thời đó chưa có smart phone và mạng xã hội. Anh thanh niên phải muối mặt xin lỗi và hứa không tái phạm, đồng thời còn phải bồi thường danh dự, phẩm giá cho chị X hai gánh thóc. 

Hai gánh thóc thời đó có giá trị không hề nhỏ. Nhưng như thế cũng là may chán cho người trót dại vỗ lung tung.

Từ chuyện vỗ mông đền thóc, làng tôi tuyệt nhiên đàn ông không ai dám chào hỏi phụ nữ bằng cách động chạm vào phần nhạy cảm đó của phụ nữ. 

Mọi người đều hiểu, là đàn ông đàng hoàng không thể cư xử bỗ bã, thô tục như vậy được, hơn nữa chỉ vì cái vỗ mông có thể tốn rất nhiều tiền của và còn phải muối mặt xin lỗi xóm giềng.

Thế đó Khoa ạ, câu chuyện này hoàn toàn có thực không phải tôi bịa ra để công kích hay lên án phát ngôn của anh. Nó cho thấy, từ cách đây vài thập kỷ, ở những vùng quê heo hút, những người dân quê, dù có ít học cũng đã rất có ý thức giữ gìn phẩm giá, danh dự của mình. 

Mà xã hội sau 20 năm phải tiến lên, phát triển rất nhiều Khoa ạ. Anh sinh sống ở một nơi văn minh bậc nhất, lẽ nào đến giờ phút này anh vẫn ngộ nhận hay cố tình hiểu sai về cái vỗ mông.

Nhân chuyện vỗ mông, hãy nhớ lại xem, khi Hồ Ngọc Hà sang Mỹ biểu diễn, cô mặc bộ đồ bó sát và quay mông về phía khán giả để lắc lư. Vũ đạo đó hoàn toàn chỉ là vũ đạo, không phải màn chào hỏi. 

Thưa Phạm Anh Khoa, “vỗ mông” dứt khoát không phải cách chào hỏi của quý ông! - Ảnh 3.

Hà Hồ từng than ngắn thở dài vì bị vỗ mông khi đang biểu diễn.

Ấy vậy mà có khán giả, chắc một vài người cũng hiểu giống anh, vỗ mông trong showbiz là cử chỉ chào hỏi thông thường, vậy nên họ đưa tay chạm vào vòng ba của Hà Hồ.

Ngay lập tức, cô ca sĩ giỏi giang, nổi tiếng bậc nhất showbiz đã phải lên mạng than ngắn thở dài với những ngôn từ đầy bức xúc, cay đắng.

Phản ứng của Hà Hồ cho thấy, rõ ràng, chuyện vỗ mông trong showbiz không phải chuyện bình thường, nó chỉ xảy ra với những kẻ thô tục, thừa nước đục thả câu chứ người đàng hoàng không ai làm như vậy. 

Chẳng tin, ngay ngày mai anh hãy hỏi 10 ca sĩ cả nữ và nam xem có ai đồng ý, vỗ mông là chào hỏi, là bình thường?

Khoa ạ, xin nói để anh rõ, Khoa phát ngôn như vậy là rất thiếu trách nhiệm với các đồng nghiệp nữ của mình. Ngày mai, ngày kia trong các sân khấu ca nhạc, biết đâu khán giả sẽ tràn lên "chào hỏi – vỗ mông" ca sĩ nữ thì anh nghĩ sao? 

Nếu bị trách mắng, xử phạt họ sẽ nói rằng, đang thực hiện chào hỏi theo cách của rocker nổi tiếng Anh Khoa. Lúc ấy, anh sẽ giải thích thế nào, chẳng lẽ lại lên báo đính chính để chấm dứt tình trạng "chào vỗ mông" hay sao?

Điều cuối cùng, nhân danh một người yêu nhạc rock, tôi đề nghị Khoa hãy xin lỗi lại cho đàng hoàng, cầu thị. 

Thưa Phạm Anh Khoa, “vỗ mông” dứt khoát không phải cách chào hỏi của quý ông! - Ảnh 5.

Phạm Anh Khoa nên xin lỗi lại đàng hoàng và cầu thị.

Là con người, là nghệ sĩ hay là rocker, ai cũng có thể phạm sai lầm, chuyện anh có lời nói hành vi rất tệ với đồng nghiệp nữ thì đến nay đã rõ, vì vậy đừng lấp liếm sự thật và cũng đừng đổ lỗi cho môi trường, cho cảm xúc hay cho tính cách nghệ sĩ.

Là nghệ sĩ trước hết anh cần là một người đàn ông đàng hoàng biết tôn trọng, nâng niu phụ nữ. Vỗ mông bừa bãi không phải cách chào hỏi lịch thiệp, văn minh của một quý ông thành đạt. Hãy xin lỗi chân thành, cầu thị để để giữ lại những thiện cảm tốt đẹp từ khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại