Thư viện nổi lớn nhất thế giới cập bến Beirut (Lebanon)

CTV Mỹ Linh |

Tàu Logos Hope – “thư viện nổi” lớn nhất thế giới, hôm 2/2 đã cập cảng tại thủ đô Beirut của Lebanon, mang đến cho người dân nước này cơ hội tiếp cận với 5.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực phong phú, bao gồm: khoa học, văn học, giáo dục.., phù hợp với mọi nhu cầu và sở thích.

Tổ chức phi chính phủ Good Books for All (GBA) (tạm dịch là: “Sách tốt cho tất cả mọi người”) của Đức đã khởi động dự án thư viện sách nổi vào năm 2009 như một phần trong sứ mệnh nhân đạo nhằm truyền bá kiến thức và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Dự án gồm các thuyền thư viện, đã ghé thăm hơn 150 quốc gia và chào đón hơn 49 triệu người mê sách kể từ khi chương trình bắt đầu.

Thư viện nổi lớn nhất thế giới cập bến Beirut (Lebanon) - Ảnh 1.

Tàu thư viện Logos Hope. Ảnh: YouTube.

Đây là chuyến thăm thứ hai của tàu thư viện “Logos Hope” tới Beirut, sau chuyến thăm trước đó vào năm 2010, với 350 tình nguyện viên từ 70 quốc gia giúp đông đảo những người yêu sách tìm kiếm sách để mua.

Anh Saunval Petaliya - nhân viên quan hệ truyền thông của Logos Hope cho biết: "Dự án này thuộc sở hữu của một tổ chức từ thiện của Đức có tên là Sách hay cho mọi người (GBA) và ý tưởng bắt nguồn từ một nhóm mang sách đến Mexico và họ quyết định hãy làm điều này ở một nơi khác. Chúng tôi nghĩ cách tốt nhất để đưa sách đến những nơi khác trên thế giới là thông qua một con tàu và đó là cách chúng tôi có những con tàu “thư viện nổi” ngày nay."

Dự án này nhằm mang đến thông điệp hòa bình, đặc biệt là cho những khu vực khó khăn trên thế giới như Lebanon, nơi đã trải qua nhiều thập kỷ nội chiến, xung đột chính trị khiến kinh tế trì trệ.

Nidhin Sebastian - Giám đốc tàu Thư viện nổi Logos Hope cho biết: “Logos Hope, bạn có thể biết và có thể đã nghe nhiều, chúng tôi chia sẻ kiến thức, giúp đỡ và mang lại hy vọng cho người dân trên khắp thế giới. Vâng, chúng tôi đã bắt đầu dự án vào khoảng năm 2010, 12 năm trước. Những gì chúng tôi thực sự đang cố gắng thực hiện, cũng là điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm là chia sẻ kiến thức để giúp đỡ mọi người.”

Sách tại thư viện nổi hầu hết là để bán, nhưng Logos Hope cũng tặng sách cho các thư viện địa phương và mua sách từ các nhà xuất bản địa phương để bán tại các điểm dừng sau trong hành trình của mình. Khách tham quan Thư viện nổi cho biết: “Tôi rất vui vì một điều quan trọng như thế này đã diễn ra ở Lebanon và nó là dấu hiệu của sự phát triển văn hóa và khoa học. Gia đình tôi đã đến và các con tôi đã chọn những cuốn sách mà chúng muốn.”

Nhóm Logos Hope cũng cung cấp các dịch vụ đơn giản cho các cộng đồng mà họ làm việc, chẳng hạn như đến thăm các bệnh viện, trường học và trại trẻ mồ côi gần đó, đồng thời cung cấp nhiều sự chăm sóc và viện trợ cho cộng đồng. Trước khi cập bến Beirut, tàu Logos Hope đã cấp bến Port Said - một cảng biển lớn ở Địa Trung Hải phía đông bắc Ai Cập. Đây cũng là điểm đến đầu tiên của Logos Hope vào năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại