*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từng nợ nần chồng chất nhưng anh nông dân 9X này quyết tâm "ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy", tất tay khởi nghiệp nuôi con vật nhỏ xíu theo hướng mới, không ngờ mỗi năm doanh thu 4-5 tỷ.
Chắc không ai có thể tưởng tượng, một người bị khuyết 1 chân và 2 tay có thể làm gì để tự lo cuộc sống cho mình, hay phải sống dựa vào gia đình và sự cưu mang của xã hội? Vậy mà một người đàn ông có hoàn cảnh như thế đã làm được những điều phi thường, không những không phải sống phụ thuộc vào gia đình, sự cưu mang của xã hội mà anh còn vươn lên trong lập nghiệp và trở thành ông chủ của một trang trại đồi rừng có trị giá tiền tỷ.
Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đang ăn nên làm ra nhờ chế biến mặt hàng từ phế phẩm bong bóng cá tra. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán lượng hàng bong bóng cá phơi khô xuất khẩu càng gia tăng.
Mặc dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018, nhưng những cây bưởi cảnh cổ thụ có tuổi thọ lên tới 50 năm sai trĩu quả có giá bán lên tới cả trăm triệu đồng thu hút rất nhiều các khách hàng là "đại gia" săn lùng tìm mua chuẩn bị đón Tết.
Sau khi bị gục ngã vì “con kêu ồm ộp” vào năm 2005, thiệt hại trên 300 triệu đồng, không nản chí, ông đã đứng lên gây dựng lại. Và, giờ đây ông đang sở hữu trang trại rộng tới 11.000m2, chuyên nuôi ếch Thái Lan và cá rô đồng lai.
Gà tiến vua, gà truyền thuyết, gà sách đỏ hay như gà siêu trứng… đang giúp cho người dân một số làng đổi đời, thoát cảnh nghèo đói, trở thành tỷ phú, xây nhà lầu, sắm xe hơi.
Với mô hình sản xuất cá giống lăng nha, anh Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1986), ngụ xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM đang rất thành công, mang lại doanh thu lớn và tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
Ở Quảng Nam, với lợi thế địa hình có nhiều hồ nước, nhà vườn rộng nên nuôi vịt trời đang được nông dân thử nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với thu nhập trên 400 triệu đồng lãi ròng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Quỳnh ở bản Kẻ May, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) trở thành triệu phú nhờ nuôi ếch, gà giống.
Chưa đầy một năm nuôi vịt trời, ông Huỳnh Ngọc Tiến (50 tuổi, ở thôn Phú Ninh, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) đã cho xuất chuồng hàng ngàn con vịt giống, trứng và vịt thương phẩm, thu lãi gần 1 tỷ đồng.
Được xem là nghề truyền thống do cha ông để lại, hiện nay nghề làm “bún lá” ở huyện Quỳnh Lưu đang phát triển mạnh, doanh thu hàng tỷ đồng/năm.
Khác với hình ảnh nông sản ế ẩm hàng loạt, dân phải đổ cho trâu bò ăn thì ở một số ngôi làng thuần nông khác, năm 2015, người dân lại bội thu tiền tỷ rồi cùng nhau mua ôtô, lên đời xe sang nhờ nuôi gà đẻ trứng, trồng cam,...
Tâm điểm