Thu Quỳnh "Về nhà đi con" lên tiếng về việc bị chồng cũ đá xéo và chuyện Quỳnh Nga diễn dở

Thu Văn |

"Chuyện này nó giống như một dòng status gần đây của chú Hoàng Dũng vậy. Nó rất ồn ào và làm cho mọi người hiểu lầm, đoán già đoán non rất nhiều", Thu Quỳnh nói.

Mới đây, Huệ của Về nhà đi con - Thu Quỳnh thu hút sự chú ý khi đăng tải status liên quan đến cảnh phim Thư ở nhà chăm con trong khi chồng là Vũ đang đi ngoại tình.

Cô viết: "Hì, chẳng biết nói gì về cảnh này! Chỉ biết là... tui hèn đến nỗi mấy hôm nay không dám xem phim. Thề là đời giống phim hay giống đời"

Chia sẻ này ngay lập tức khiến nhiều người cho rằng, Thu Quỳnh đang nói về cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ - diễn viên Chí Nhân.

Khi dư luận đang ồn ào bàn tán về status của Thu Quỳnh thì Chí Nhân cũng đăng tải một status được cho là "đá xéo" lại Thu Quỳnh. Anh viết: "Đào thải độc hại. Đào thải giống loài nhai đi nhai lại toàn món cũ rích lại còn gây hại. Dị ứng".

Rất nhiều cư dân mạng và fan của Thu Quỳnh đã phản ứng với chia sẻ của Chí Nhân. Họ "ném đá" đến nỗi nam diễn viên phải gỡ status của mình.

Gặp Thu Quỳnh mới đây, khi hỏi cô về ồn ào này, nữ diễn viên đã thẳng thắn chia sẻ tất cả những suy nghĩ của mình.

Thu Quỳnh Về nhà đi con lên tiếng về việc bị chồng cũ đá xéo và chuyện Quỳnh Nga diễn dở - Ảnh 1.

Tôi khá là nhạy cảm nên không dám xem

- Thu Quỳnh từng chia sẻ, phim Về nhà đi con hot vì ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó. Vậy, chị có nhìn thấy mình không?

Tôi giống cả ba nhân vật. Có thời điểm, tôi giống Huệ, giống Thư và giống cả Ánh Dương ở sự nổi loạn nữa. Tôi cũng đặt mình là khán giả của bộ phim này và cảm thấy rằng, "à rõ ràng bộ phim thành công là sự nỗ lực của cả ê-kíp chứ không phụ thuộc vào riêng mình hay cá nhân nào cả".

Ngay từ đầu, ê-kíp làm phim cũng đã xác định sẽ cùng nhau làm một sản phẩm về gia đình dung dị hết mức có thể. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất lo lắng vì làm dung dị thì ranh giới giữa sự nhạt nhòa và ấn tượng rất mong manh.

Nhưng sự nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Cho đến giờ phút này, ê-kíp cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi phim chạm tới cảm xúc của khán giả.

- Có phải vì thấy mình giống nhân vật trong phim nên chị không dám xem cảnh Thư ở nhà chăm con trong khi Vũ đi ngoại tình. Chị đã nhớ về cuộc hôn nhân thất bại của mình với chồng cũ Chí Nhân?

Tôi nghĩ là do mọi người cứ suy diễn thôi. Khi viết một status gì đó, mỗi người sẽ hiểu theo một cách khác nhau. Trong ê-kíp đoàn phim không chỉ có mình tôi không dám xem lại thước phim đó mà bố Trung Anh cũng không dám xem lại.

Những tập vừa qua nói về vấn đề rất nóng trong xã hội, nói lên những sự thật quá phũ phàng. Bóc tách những việc đó ra thì mỗi chúng ta, ai rơi vào hoàn cảnh đó sẽ không bao giờ dám nói hay tâm sự hết tất cả với những người khác.

Nhưng bây giờ hình như câu chuyện của cuộc đời, câu chuyện của chính mình được đưa lên màn ảnh là cơ hội mỗi chúng ta có thể nhìn lại những thước phim của chính cuộc đời mình.

Có người từng nói với tôi rằng, "bao giờ em thật sự đủ bình tĩnh, đủ quay lại xem bộ phim cả cuộc đời mình thì lúc đó em mới có thể tỉnh táo để lựa chọn con đường của mình".

Tôi chắc chắn khẳng định, 90% sẽ có những người phụ nữ được nhìn thấy cuộc đời mình trong đó, thấy rằng mình thật phi thường khi vượt qua được khoảng thời gian đó hoặc là đã trốn tránh một cảm xúc nào đó của chính mình.

- Tức là status kia của Thu Quỳnh không hề có hàm ý "đá xéo" người cũ, chuyện cũ?

Không có đâu, tôi khá là nhạy cảm nên không dám xem. Một lý do nữa là tôi cũng không có thời gian để ngồi xem hết tất cả.

Tuy nhiên, những trích đoạn mang lại nhiều cảm xúc cho tôi như cảnh Thư ở nhà chăm con và Vũ đi với tình nhân chẳng hạn, tôi phải cảm ơn rất nhiều đến các nghệ sĩ như Bảo Thanh, Quốc Trường, Quỳnh Nga. Họ đã làm rất tốt cảnh quay đó và chạm đến đáy lòng của mọi người.

- Nhưng status của Thư Quỳnh hình như lại khiến Chí Nhân - chồng cũ của chị hiểu lầm và cũng đã có chia sẻ có vẻ như là "đá xéo" lại chị?

Tôi không biết chuyện này. Nhưng như chị nói "có vẻ" thôi nên cụ thể như thế nào thì là do người viết ra nghĩ sao. Còn tôi thì nghĩ là khi mình đọc các dòng status như vậy rồi móc nối, vẽ thêm, biên kịch thêm một câu chuyện nào đó thì phần trăm nó là sự thật cũng chỉ chiếm từ 5 đến 10% mà thôi.

Và việc móc nối, cắt ghép gây ra những điều tiếng không tốt với người trong cuộc và người bị cố gắng kéo vào. Chuyện này nó giống như một dòng status gần đây của chú Hoàng Dũng vậy. Nó rất ồn ào và làm cho mọi người hiểu lầm, đoán già đoán non rất nhiều.

Tôi nghĩ việc chắp nối, suy diễn khá nhạy cảm, nó làm tổn hại đến những người trong cuộc như chúng tôi, khi viết không nghĩ gì nhưng cuối cùng lại thành điều phải suy nghĩ.

Thu Quỳnh Về nhà đi con lên tiếng về việc bị chồng cũ đá xéo và chuyện Quỳnh Nga diễn dở - Ảnh 3.

Chưa chắc mọi người đã chê diễn xuất của Nga mà vì vai Nhã quá đáng ghét

- Trong dàn diễn viên Về nhà đi con hiện tại, cô bồ nhí do Quỳnh Nga diễn xuất đang bị "ném đá" là diễn đơ, diễn dở. Thu Quỳnh thấy sao?

Tôi lại không thấy thế. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau, Nga cũng có mười mấy năm làm phim rồi, mọi người không nên khắt khe.

Với cả chưa chắc mọi người đã chê về diễn xuất của Nga mà tại bởi vì vai Nhã quá đáng ghét nên tìm đủ mọi thứ để nói vậy thôi. Đã ghét thì đến sợi tóc cũng ghét nhưng đấy lại là thành công của Nga.

- Chắc hẳn Quỳnh Thư cũng rất ghét những cô gái đi "cướp chồng" như Nhã?

Nếu nhìn một cách khách quan thì rõ ràng cuộc hôn nhân của Vũ và Thư là cuộc hôn nhân không có tình yêu nên việc anh chồng có người khác cũng là hợp lý.

Nhưng mọi thứ drama xảy ra là do Anh Thư đã có tình cảm với Vũ rồi. Cuộc sống cho chúng ta thấy, nguyên nhân cốt lõi là do người trong cuộc còn người ngoài có thể suy diễn rất nhiều thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại