Thu nhập 50 triệu/tháng lại có ô tô riêng, cô gái nói không cần lấy chồng nhưng lại bị hội chị em chỉ ngay ra điều sẽ hối tiếc

MULAN |

Cô gái này rất thành công, rất giàu nhưng lại không muốn lấy chồng và đây là ý kiến của hội chị em.

Phụ nữ thành công thời nay rất nhiều, trong số đó có vô số người đủ khả năng chi trả hết mọi thứ trong cuộc sống, dành dụm ra số tiền đáng kể để hưởng thụ từ khi còn rất trẻ. Nhưng cũng trong số những nhân vật đó, rất nhiều cô gái lại nuôi tư tưởng không muốn lấy chồng, chỉ thích ở vậy để hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất mà thôi.

Đó cũng là suy nghĩ của cô nàng giấu tên dưới đây khi đăng trên một hội nhóm của giới trẻ. Bài viết ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý và bình luận.

Thu nhập 50 triệu/tháng lại có ô tô riêng, cô gái nói không cần lấy chồng nhưng lại bị hội chị em chỉ ngay ra điều sẽ hối tiếc - Ảnh 1.

Phụ nữ thành công trong sự nghiệp và không muốn lấy chồng. Ảnh minh họa.

"30 tuổi, thu nhập hàng tháng 1.500 – 2.000 đô gồm lương + tiền đầu tư vào 1 quán cà phê nhỏ.

Ngày đi làm, tối về ăn cơm với bố mẹ. Ăn cơm xong thì rửa bát vì bố mẹ làm cơm rồi. Rửa bát xong thì tắm rửa, vệ sinh cá nhân, trèo lên giường xem phim, xem Youtube, đọc truyện tranh trên Ipad, điện thoại, lướt Facebook hóng phốt, hóng drama, hóng các cặp đôi chia tay, cắm sừng, cặp bồ, xem Tiktok. Hoặc hôm nào không thích ở nhà thì dắt chó đi dạo.

Học thức thì: 1 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ cùng 1 cái chứng chỉ kế toán + 1 chứng chỉ kinh doanh BĐS. Ielts 7.0 đủ dùng, đang đi học thêm tiếng Trung.

Cuối tuần được nghỉ trước thì đi học thạc sĩ, giờ thì được nghỉ thì ngủ 1 giấc thật đã dậy, hôm thì đi ăn, tụ tập cà phê với lũ bạn, hôm thì ở nhà làm bữa cơm ngon với bố mẹ, hôm thì đi mua sắm, hôm thì đi du lịch.

Đồ thì cũng chẳng đến mức thiếu thốn, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, hàng tháng bỏ ra 10 triệu gửi bố mẹ mà bố mẹ không lấy, bố mẹ toàn gửi vào 1 tài khoản tiết kiệm bảo là khi nào mình cần sẽ đưa lại cho mình.

Ô tô có do mình tự mua, nhà thì ở với bố mẹ, bố mẹ cũng chẳng giục đi lấy chồng nữa.

Chẳng phụ thuộc ai, chẳng phải vướng mắc tình cảm với ai, chẳng phải suy nghĩ, thích thì chửi thề 1, 2 câu.

Chẳng phải chưa trưởng thành, mà đã trưởng thành nhưng nhận ra mình ở 1 mình cũng chẳng sao, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc.

Thế này có cần phải lấy chồng không mọi người, thôi có khi ở vậy với bố mẹ cho vui nhỉ".

Thu nhập 50 triệu/tháng lại có ô tô riêng, cô gái nói không cần lấy chồng nhưng lại bị hội chị em chỉ ngay ra điều sẽ hối tiếc - Ảnh 2.

không lấy chồng, sống đầy đủ như vậy với bố mẹ có được không?

Với trường hợp của cô gái này, trước tiên, vô số người đã dành cho cô nàng sự thán phục bởi mới 30 tuổi thôi mà đã mua được ô tô, công việc ổn định lương cao; quan trọng hơn, cô nàng làm chủ cuộc sống của chính mình bằng việc tạm thời quyết định ở vậy với bố mẹ, chưa cần đi lấy chồng vội làm gì. Và với việc sẽ độc thân vui vẻ như vậy, cô gái cũng ngay lập tức nhận về luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Phe số 1 đưa ra sự đồng tình, cho rằng kết hôn hay không là tùy thuộc vào suy nghĩ và hoàn cảnh cũng như tình cảm của mỗi người. Có cô nàng đồng quan điểm nói, thà rằng ở vậy chứ không thể kết hôn với một người mà không có tình yêu. Cô gái khác thì lại có vẻ hơi bị không tin vào kết thúc có hậu nên bình luận rằng: "Kể cả là hôn nhân có tình yêu đi chăng nữa thì nguy cơ tan vỡ không phải là không có, thà rằng chặn đứng nó ngay từ đâu thì sẽ không phải đau khổ".

Phe số 2 hầu hết là các chị đã có chồng rồi thì đương nhiên đưa ra bình luận hoàn toàn trái ngược. Các chị cho rằng nếu như ai cũng suy nghĩ như cô gái này thì nòi giống con người làm sao mà duy trì được. Rồi họ còn lý luận thêm, rằng ngày xưa cũng từng có thời điểm không muốn lấy chồng nhưng rồi nhận ra đó chỉ là một giai đoạn suy nghĩ mà thôi, đến khi thay đổi thì sẽ mong muốn được kết hôn đấy.

Nhưng điều quan trọng đáng nói nhất ở đây mà các chị chỉ ra, đó là có rất nhiều cô khi còn đang tuổi sung sức thì hùng hồn tuyên bố không lấy chồng, đến lúc giác ngộ ra rồi thì lại qua tuổi sinh sản. Khi ấy chắc có nhiều khả năng họ sẽ lại sầu muộn chuyện con cái dẫn đến vợ chồng không thể hạnh phúc bên nhau. Như vậy mới nói, cái gì đúng người, đúng thời điểm thì cũng vẫn tốt hơn.

Và còn thêm một điểm nữa mà các chị chỉ ra rát rõ ràng, đó là bây giờ cô gái đó 30 tuổi, còn rất khỏe mạnh và bố mẹ cũng chưa đến nỗi già yếu nên cuộc sống rất hồng hào, vui vẻ. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi đấng sinh thành không còn nữa, sức khỏe cũng không ở cái tuổi "cô gái" thì một bờ vai để dựa vào, một người để chăm sóc lúc ốm đau cũng rất cần thiết mà. Nhiêu đó thứ liệu có đáng để cân nhắc đánh đổi giữa việc lấy chồng và sống độc thân hay không?

Thu nhập 50 triệu/tháng lại có ô tô riêng, cô gái nói không cần lấy chồng nhưng lại bị hội chị em chỉ ngay ra điều sẽ hối tiếc - Ảnh 3.

Các chị có chồng cho rằng lấy chồng là lựa chọn nên có trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Ảnh minh họa

Còn với những người thuộc phe thứ 3 trung lập thì trong câu chuyện của cô gái này, họ không khuyên nên lấy chồng hay không, họ chỉ nói một điều rằng, hãy tùy thuộc vào hoàn cảnh và ý muốn của mình để mà sống. Lấy chồng cũng được, không lấy chồng cũng không vấn đề gì, miễn sao các cô thấy vui vẻ và thoải mái là được rồi.

Tuy vậy, có vẻ như số đông thì vẫn nghiêng về lựa chọn nên tìm cho mình một ý trung nhân nhiều hơn hơn. Bởi cuộc sống sinh ra cái gì cũng có đôi có cặp, chẳng lẽ một cô gái đẹp và tài năng lại cứ mãi một mình hay sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại