Thông tin mới nhất về cô giáo bị ong vò vẽ đốt gần 70 mũi

Phạm An |

Hiện tại, bệnh cô T. đang tiến triển tốt, nhưng do bị nhiễm độc tố của ong vò vẽ khá nặng nên cô vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết: "Sau 3 ngày điều trị, cô T. đã có thể nhận biết xung quanh, tiếp xúc tốt, chức năng gan đã cải thiện và dần hồi phục. Do phải hứng chịu gần 70 vết ong đốt nên độc tố trong người chưa được thải ra hết,  cô T. bị suy thận nặng, phải phụ thuộc vào máy chạy thận để lọc máu.

Tuy bệnh tình đang tiến triển tốt nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, vì cô bị suy đa tạng, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục đặt nội khí quản trong một thời gian"

Thông tin mới nhất về cô giáo bị ong vò vẽ đốt gần 70 mũi - Ảnh 1.

Do quá bất ngờ vì bị tổ ong vò vẽ rơi trúng, cô T. không thể xử lý kịp thời nên bị ong đốt gần 70 nốt dẫn đến nguy kịch.

Được biết, sáng ngày  13/11, khi đang di chuyển bằng xe máy từ nhà đến trường, cô P.T.T.T (giáo viên dạy cấp 3, ngụ tỉnh Phú Quốc) cảm giác phía sau gáy có vật lạ, đưa tay ra sau kiểm tra thì cô hốt hoảng không biết cả tổ ong vò vẽ rơi lên người mình từ lúc nào.

Do quá hoảng loạn cô bị té ngã, lúc này cô T. không xử lý kịp, chỉ biết nằm sắp lại chịu đựng, chính vì thế mà lưng của cô bị hàng chục vết đốt đến tê dại. Thấy cô gặp nạn, người đi đường đã tìm cách đuổi đàn ong đi và đưa cô T. vào BV Đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Lúc này cô T. vẫn còn tỉnh táo, huyết áp, mạch ổn định, nhưng do hứng phải gần 70 vết đốt ở vùng lưng, hai tay, mặt, cổ,… cô bị độc tố của ong vò vẽ tấn công khá nhanh. Các bác sĩ tại BV Đa khoa Phú Quốc nhanh chóng sơ cứu, truyền dịch chống độc và nhanh chóng chuyển cô đến BV Chợ Rẫy TPHCM bằng máy bay.

Khoảng 18h cùng ngày cô T. được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ lập tức kiểm tra xem trên người cô còn bị sót kim của ong vò vẽ không và vệ sinh vết thương.

"Lúc này trên người bệnh nhân có gần 70 vết đốt, nơi bị ong đốt nhiều nhất là ở lưng và gáy. Do bị ong vò vẽ đốt với số lượng lớn nên độc tố phát tán khá nhanh, vừa đưa vào BV, bệnh nhân đã bị suy đa tạng, gan bị tổn thương nặng, suy thận cấp, suy hô hấp, tri giác bị rối loạn,....

Chúng tôi phải tiến hành truyền huyết tương, lọc máu ngay để giải độc, nếu không thì bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.", bác sĩ Linh cung cấp thêm.

Thông tin mới nhất về cô giáo bị ong vò vẽ đốt gần 70 mũi - Ảnh 2.

Cô giáo bị suy thận nặng nên phải tiếp tục phụ thuộc vào máy lọc thận và thở máy.

Bác sĩ Linh cũng cho rằng may mắn là cơ địa của cô T. không bị sốc phản vệ, BV Đa khoa Phú Quốc đã sơ cứu nhanh, kịp thời, cô được chuyển viện bằng máy bay nên thời gian độc tố xâm lấn được rút ngắn. Điều đó tạo nhiều thuận lợi để các bác sĩ tại BV Chợ Rẫy cấp cứu thành công cho cô T.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là cô T. cần phải được lọc máu liên tục bằng máy chạy thận vì thận cô bị suy nặng. Mỗi ngày cô phải truyền 2 đơn vị huyết tương để hỗ trợ trong việc giải độc nên rất tốn kém. Khi giải độc thành công, thận của cô sẽ trở về chức năng ban đầu chứ không bị biến chứng khác.

Từ lúc nhập viện đến nay chi phí điều trị cho cô T. đã lên đến 120 triệu đồng. Cô phải tiếp tục chạy thận  ít nhất 2 tuần nữa, chi phí cho việc chạy thân và điều trị với số tiền lên đến 15 triệu/ngày. Nếu bệnh tiến triển thuận lợi, cô T. sẽ bình phục trong 1 tháng.

Cô T. và chồng đều làm công chức, lương chỉ đủ chi trả cho sinh hoạt hằng ngày và nuôi 2 người con còn đang đi học. Cô T. gặp nạn chỉ vài ngày nhưng tiền thuốc thang đã hơn trăm triệu, gia đình chỉ mới đóng được số tiền 40 triệu đồng, số còn lại người thân của cô đang tìm cách chi trả. Hôm nay chồng cô cũng đi về Phú Quốc để lo việc gia đình và chi phí điều trị.

20/11 sắp đến, những tưởng cô T. cũng sẽ có một ngày tết thầy cô thật vui vẻ và ý nghĩa thì bây giờ cô phải chịu đau đớn trên giường bệnh với nỗi lo về chi phí điều trị. Ngày tết của cô là nỗi đau kéo dài về thể xác lẫn tinh thần.

Bệnh của cô đang tiến triển rất khả quan, chỉ cần tiếp tục cố gắng lọc thận thêm 2 tuần nữa thì có thể cô sẽ qua cơn nguy hiểm. 

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại