Thời "sửu nhi", Đình Trọng mặc 5 áo chống rét, quyết ra ngoài chơi không để lãng phí ngày cuối tuần

Ý Yên |

Miền Bắc cực rét đúng dịp nghỉ lễ năm mới 2019, nằm trong chăn ấm, fan tìm đọc lại những dòng trạng thái của các tuyển thủ Việt Nam để biết họ đã làm gì trong những ngày đông buốt giá.

Nghỉ lễ trong đợt rét căm căm khiến các hoạt động vui chơi của giới trẻ cũng phần nào bị hạn chế. Dưới cái lạnh 9 độ C, nằm trong chăn ấm lướt Facbook chính là một thú vui thức thời nhất của các fan miền Bắc. Và người hâm mộ được dịp cười thả phanh khi đọc lại tâm sự của Đức Huy, Đình Trọng hay Văn Toàn từ thời "mùa đông năm ấy".

Ngày này của 6 năm trước (30/12/2012) cũng là ngày chủ nhật như hôm nay. Đình Trọng chỉ mới là chàng trai 15 tuổi, đang phải trải qua một ngày chủ nhật tẻ nhạt vì... lạnh. Anh chàng đăng trên trang Facebook cá nhân của mình dòng tâm sự mà có lẽ để đọc lại, chính Trọng "Ỉn" cũng phải bật cười

"Chủ Nhật mà chán thế này! Chỉ biết ngồi nhà. Ra ngoài giời này mặc 5 áo cũng thấy lạnh nhưng còn hơn ngồi trong nhà như này... Ôi ngày chủ nhật tồi tệ!". Dòng tâm trạng đầy mẫu thuẫn của một cậu học sinh lớp 10.

Thời sửu nhi, Đình Trọng mặc 5 áo chống rét, quyết ra ngoài chơi không để lãng phí ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Còn với Phạm Đức Huy, chàng tuyển thủ được biết đến với những phát ngôn vừa hài hước, vừa thẳng thắn, lại "mặn" vô cùng giữa mùa đông năm 2013. Anh chàng đón nhận những đợt rét đậm rét hại bằng tâm trạng thoải mái.

"Mùa đông năm nay lạnh quá. Lạnh hơn cả mùa hè năm ngoái", cầu thủ sinh năm 1995 viết trên trang Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái "lầy lội" như vậy. Với tính cách vui vẻ, "mặn mòi", "Hoàng tử Ả-rập" khiến fan cười lăn vì sự so sánh hiển nhiên mà hài hước. Lấy mùa đông so sánh với mùa hè thì chỉ có "vị vua ba chân" Đức Huy mới nghĩ ra được thôi.

Thời sửu nhi, Đình Trọng mặc 5 áo chống rét, quyết ra ngoài chơi không để lãng phí ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Chắc hẳn các fan không thể quên dòng trạng thái lầy lội này của Đức Huy.

Nguyễn Văn Toàn thì nói về cái lạnh cách đây gần 1 năm. Trước trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, khuôn khổ VCK U23 châu Á, anh chàng tự tin có đủ 100% năng lượng để chiến đấu và chiến thắng. Điều anh mong muốn chỉ là nhiệt độ đừng giảm xuống thêm để những đôi chân trên sân đỡ lạnh.

Nhiệt độ tại Thường Châu, Trung Quốc thời điểm ấy xuống 0 độ và có khi âm độ. Nhưng sự khắc nghiệt không làm giảm ý chí của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, những chàng trai thép của U23 Việt Nam đã vượt qua tất cả để giành ngôi Á quân U23 châu Á.

Thời sửu nhi, Đình Trọng mặc 5 áo chống rét, quyết ra ngoài chơi không để lãng phí ngày cuối tuần - Ảnh 3.

Văn Toàn thể hiện sự quyết tâm vượt qua thời tiết để thi đấu. Ảnh: Facebook nhân vật.

Fan phát hiện ra một sự trùng hợp, thời gian gần đây, cứ khi nào các chàng trai tuyển Việt Nam lên đường sang nước ngoài tập huấn và thi đấu thì trời Hà Nội sẽ đổ mưa và trở rét.

Lần đội tuyển sang Malaysia thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, buổi trưa cầu thủ mặc áo cộc tay lên sân bay Nội Bài. Vậy mà buổi tối các fan ra ngoài đã phải mặc thêm áo ấm vì gió mùa đem theo mưa và gió rét.

Đến khi đội tuyển sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019, miền Bắc cũng đón trận rét đậm rét hại. Ở nước bạn, nhiệt độ dao động từ 18-22 độ C, không quá lạnh cũng đủ khiến Đức Huy hắt hơi, sổ mũi, còn Tiến Dũng thì cảm cúm.

Vậy mà, ở miền Bắc, các fan ra ngoài đều đỏ ửng mũi, tay buốt cóng thế này. Có bạn cảm thán: "Những tình yêu mang nắng đi xa rồi, mau mau trở về cùng ấm áp đi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại