*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Yêu nhau được 2 năm thì chị Tr. đòi chia tay, Đỗ Đình Nam tức giận nên đem xăng đến tưới lên, thiêu sống người yêu, may mắn là chị này thoát chết.
Phiên tòa phúc thẩm tòa án tối cao tại Đà Nẵng hôm nay (30/10) đã tuyên giảm án cho bị cáo Trần Trọng Phú từ tử hình xuống mức án chung thân. Trước đó, đầu tháng 7, Phú đã bị TAND Đà Nẵng tuyên tử hình về tội giết người.
Sáng 5-7, rất đông người dân đã đến theo dõi phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng xử vụ án dùng xăng thiêu sống người yêu gây chấn động hồi cuối năm ngoái.
Gây án xong, Phú không bỏ chạy mà ngồi bên cạnh nhìn chị Tiên quằn quại trong đau đớn.
(Soha.vn) - Nghi phạm khai do không hiểu tại sao chị Tr. đòi chia tay nên Nam cầm can xăng đến nhà người yêu để hỏi cho rõ và đòi lại vàng.
(Soha.vn) - Thấy nhà trọ nơi gia đình người yêu đang ở vừa mở cửa thì nam thanh niên cầm can xăng lao vào tưới, châm lửa làm 4 người bị thương, bị bỏng nặng, kể cả kẻ gây án.
Do mâu thuẫn nên chị P đã chủ động nói lời chia tay. Tiến tìm mọi cách níu kéo không được nên hành hung rồi mua xăng phóng hỏa định thiêu sống người yêu.
Nước mắt, đau đớn hòa tiếng khóc thương ngập phòng tang thiếu nữ Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng), nạn nhân vụ tạt xăng, thiêu sống sáng 19/12.
(Soha.vn) - Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ thiêu sống thì Phú đang ngồi nhìn còn chị T. quằn quại, đau đớn.
Chỉ vì yêu không được đáp trả, Nguyễn Phước Thành nhẫn tâm tạt xăng và thiêu sống chị Phan Thị Hải Yến trước cửa phòng trà.