*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Việt Minh (SN 1993, Hà Nội) đã rủ bạn gái và bạn thân cùng tổ chức đường dây làm giấy khám sức khỏe giả rồi bán trên mạng xã hội.
Mâu thuẫn chuyện gia đình, M. vào rừng hái lá ngón rồi chụp ảnh gửi cho người thân. Nạn nhân M. sau đó đã ăn lá ngón tự tử.
Thấy đường vắng, Long chạy xe lên ép xe của chị Hằng rồi bóp cổ và cướp đi túi xách bên trong có tiền.
Do mâu thuẫn tình cảm, Công mang can xăng 10 lít đến đặt trước cửa phòng rồi gọi chị Tr. ra nói chuyện nhưng bị từ chối. Đối tượng sau đó châm lửa can xăng làm 5 người bị bỏng.
Buổi tối, chị L. chạy xe máy đến gửi tại một bệnh viện rồi tiếp tục đi ra cầu Bến Thuỷ 1 và gieo mình xuống sông Lam tự tử.
Phát hiện bóng đèn trong chuồng lợn gia đình hỏng, chị T. vào để lắp bóng mới nhưng không may bị điện giật tử vong.
Sau khi sát hại nữ giáo viên, Sơn khoá trái cửa rồi dùng xe máy nạn nhân đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
Nhận tin dữ về con gái ở nước ngoài, vợ chồng ông Minh như chết lặng. Bệnh tật triền miên, nợ nần chồng chất, giờ đây gia đình ông không biết vay mượn đâu để đưa thi thể con về.
Khi có mâu thuẫn, cãi vã với chồng, chị Nu đã bỏ về nhà mẹ đẻ rồi lên rừng hái lá ngón ăn tự tử.
Thấy 1 "nhà sư" đứng trước cửa nhà, chị Tú lấy 10 nghìn đồng cho rồi bỗng nhiên mất kiểm soát. Khi tỉnh dậy, chị mới biết gần 2 cây vàng trong nhà đã biến mất.
Khi con dao của Quảng bị gãy, đối tượng bắt đầu sàm sỡ, dùng tay bịt miệng nạn nhân, gầm gừ đe dọa: “Mày không được la hét, mày mà hét lên là tao giết”.
Một cô gái mang bầu đã mặc áo cưới đến tranh cãi, thậm chí đánh nhau với cô dâu để giành chú rể khi hôn lễ đang diễn ra.
Tâm điểm