Thiếu nữ 9X ăn mỳ tôm cả tháng, chiều đi giúp việc để múa bụng

Thanh Lam |

Không may mắn như những bạn đồng trang lứa, từ nhỏ Thu Hà đã thiếu vắng tình cảm đủ đầy của cả cha và mẹ. Thế nhưng bằng nỗ lực vươn lên cô đã khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Cha mẹ chia tay nhau từ khi cô còn nhỏ

Đào Thị Thu Hà (sinh năm 1991, quê Hưng Yên) nhiều người thường gọi với tên thân mật Đào Hà là một cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng ngoại hình nóng bỏng cùng lối nói chuyện cởi mở và đầy thân thiện.

Thế nhưng ít ai biết, cô gái này từng trải qua tuổi thơ không giống như các bạn đồng trang lứa. Ngay từ khi Hà còn nhỏ cha mẹ đã chia tay nhau vì nhiều lý do, kể từ đó cô sống với bố. Là con gái nên cô ít có thời gian tâm sự với bố những điều mình mong muốn.

Thiếu nữ 9X ăn mỳ tôm cả tháng, chiều đi giúp việc để múa bụng - Ảnh 1.

Đào Hà chia sẻ về tuổi thơ của mình.

“Bố hơi nghiêm khắc nên từ nhỏ bố không cho tham gia hoạt động gì cả, chỉ bắt anh em mình học thôi. Ngay cả hoạt động Đoàn Hội trên trường mình cũng không dám cho bố biết”, Đào Hà chia sẻ.

Dù bố mẹ chia tay nhau từ khi Hà còn nhỏ, thế nhưng sự quan tâm của cả hai dành cho cô thì vẫn nguyên vẹn như ngày trước. Chỉ là có đôi khi cô thấy buồn, thấy hụt hẫng và nghĩ về bữa cơm gia đình thiếu vắng cha hoặc không có mẹ.

Đã bao lần cô mơ ước cha mẹ có thể hòa hợp lại nhưng đó chỉ là ước mơ của một đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện.

Dần dần, khi lớn lên cô mới hiểu có những thứ mình muốn nhưng không chắc đã làm được. Gác lại nỗi buồn phiền về gia đình, Thu Hà luôn cố gắng tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội ở trường, cô cũng từng là cựu sinh viên của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành điện.

Trong ngôi trường này, Đào Hà cũng đã gặt hái được nhiều những thành tích đáng nể, do hoạt động rất năng nổ trong công tác đoàn hội nên cô gái này được rất nhiều giấy khen của Viện Điện (Trường Bách Khoa có phân ra nhiều khoa tương đương với tên gọi là Viện – PV) và trường.

Thành tích nổi trội đó là vinh dự nhận được giải Á Khôi cuộc thi Miss “duyên dáng màu áo xanh” của trường Bách Khoa năm 2014, ngoài ra cũng cùng đội bóng đá của Viện giành giải nhì giải bóng đá nữ của trường.

Mùa giải năm ngoái là mùa đầu tiên Hà tham gia cuộc thi về Bellydance, cô đã đạt được 1 huy chương đồng hạng solo pro và huy chương bạc hạng mục group pro.

Bên cạnh đó, Đào Hà cho biết cô còn đạt giải thưởng “bài viết yêu thích” 2 cuộc thi viết trên chuyên trang blogviet – Đây cũng chính là khởi nguồn cho con đường Bellydance (múa bụng) của cô.

Cô trải lòng: “Mình rất mê bộ môn Bellydance, thế nhưng phải sau cuộc thi năm ngoái, có chút thành tích mình mới dám công khai dần để gia đình biết, nhưng gia đình cũng không ủng hộ lắm”.

Nhịn ăn cả tháng để theo đuổi đam mê

Mặc dù không được gia đình ủng hộ nhiệt tình, thế nhưng bằng đam mê của mình, coi Bellydance như đứa con mình sinh ra nên Đào Hà cũng từng trải qua quá trình luyện tập, theo đuổi vất vả.

Chia sẻ về những ngày đầu tập luyện bộ môn múa bụng, Đào Hà cho biết cô bắt đầu tập luyện vào năm cuối khi đang là sinh viên. Cô coi múa bụng đến với mình như một cơ duyên.

“Khi đó, mình viết tham gia vào một cuộc thi viết trên trang blog viet và được giải. Tự thưởng cho bản thân một khóa học năng khiếu nào đó và mình tìm kiếm 1 trung tâm múa tại Hà Nội (HN) trên google.

Lúc đó bellydance khá nổi tại HN mình cũng vô tình đăng kí một khóa cơ bản trong 1 tháng của một vũ đoàn tại HN.

Và đều đặn tuần 2 buổi mình bắt xe buýt từ kí túc xá trường đến trung tâm. Kết thúc lớp cơ bản thì “bị nghiện” nó. Nhưng sinh viên tỉnh lẻ tiền ăn còn không đủ huống chi học thêm bộ môn năng khiếu nào.

Thế là mình lấy số tiền ăn ít ỏi của gia đình gửi lên, mua một thùng mỳ tôm (nhớ đến cảnh một tháng đó ăn mỳ tôm mà cứ về quê là mình được ăn cơm như vớ được vàng), ăn cả tháng để tiếp tục đóng học phí khóa tiếp”.

Tiếp đó, Hà kể sau tháng phải ăn mỳ tôm đóng học phí, cô đã xin việc làm thêm và “cầm cự được khoảng 5 tháng thì bỗng gia đình có chuyện chẳng lành.

Bố cô đột nhiên bị tai biến nên mọi hoạt động đều rất khó khăn, cô đã phải tạm dừng Bellydance khoảng gần 1 năm để chăm sóc bố và dành thời gian cho việc học tập.

Một năm sau, khi đã dành lại được một khoản tiền thì niềm đam mê múa bụng của cô vẫn luôn rực lửa như ngày đầu tiên. Hà tìm đến chị Đỗ Hồng Hạnh - Bellydance số 1 Việt Nam với bề dày thành tích thi đấu trong và ngoài nước để theo học hỏi, tập luyện.

“Chị đã giúp đỡ mình rèn luyện và theo đuổi nó rất nhiều, và hơn hết chị truyền lửa đam mê của chị vào tình yêu dành cho bộ môn này với mình rất lớn”, Đào Hà bày tỏ sự biết ơn đối với người thầy của mình.

Để theo đuổi được bộ môn này, Đào Hà cho biết khó khăn lớn nhất đối với cô chính là lúc cuối cấp, cô vừa tự lo cho bản thân, vừa hoàn thành việc học và vừa muốn theo đuổi đam mê.

Đào Hà chia sẻ thêm về sự lựa chọn theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình: “Sáng đi lên Lab làm đồ án tốt nghiệp, chiều đi làm thêm, chiều tối mình đi giúp việc theo giờ và nếu có show gọi, mình lại về trang điểm chạy diễn.

Nhưng chính những khó khăn này đã tạo cảm hứng cho mình làm nên tác phẩm thi đấu năm đầu tiên khi hóa thân vào cô bé Cinderela để lại ấn tượng cho ban giám khảo và giành được giải 3 sau 2 đối thủ nặng ký có kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước”.

Vào ngày 24/7 vừa qua, Đào Hà vinh dự giành giải nhất cuộc thi Vietnam unlimited bellydance là một cuộc thi chuyên nghiệp về bellydance đầu tiên tại Việt Nam diễn ra thường niên từ năm 2012.

Trong cuộc thi này, cô đăng ký 2 dòng thi đấu đó là fantasy (dòng bellydance phá cách) cup vàng và dòng oriental (bellydance truyền thống) huy chương Đồng.

Nói về giải thưởng này, Đào Hà cho biết đó là tâm huyết của cô với sự tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ:

“Bài thi của mình xuyên suốt câu chuyện tình kinh điển Romeo and Juliet, để lột tả được câu chuyện mình vừa kết hợp bellydance, diễn xuất, đương đại và pha chút kịch câm trong bài diễn”.

Để có được giải thưởng cao quý đó, Đào Hà đã gần như phải chạy đua cùng thời gian, có hôm tập đến 3h sáng, một tuần mà cô giảm đến 3kg và chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi ngày.

“2 tuần cho 2 bài thi đấu và mang về 2 giải thưởng cup vàng và huy chương Đồng, nó quá tuyệt cho sự luyện tập vất vả” - Đào Hà tỏ rõ sự hài lòng.

Cho đến bây giờ, Đào Hà vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi cầm chiếc cúp trong tay, theo cô đó là cách hình dung duy nhất đây là sự “ trả giá” ngọt ngào nhất cho những khó khăn vất vả kiên trì mà cô theo đuổi môn nghệ thuật này.

Giành được giải thưởng lớn này nhưng cô gái đến từ Hưng Yên cho biết cô không coi đây là bước ngoặt mà chỉ nghĩ đơn giản đó là cơ hội để mở đường rộng hơn để bước tiếp với niềm đam mê.

Dự định sắp tới của cô trước mắt là chuẩn bị cho giải đấu “ASIAN EXOTICA” và đêm diễn Galashow tại đảo Bali, Indonesia vào tháng 9 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại