Thiếu nữ 19 tuổi mất tích dưới sông Gành Hào, người thân không còn hy vọng

T.Công |

Tính đến 9h sáng 7/4, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thiếu nữ Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ tại ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Thiếu nữ này được cho là mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Gành Hào ở Bạc Liêu sáng 6/4.

"Mấy đứa bạn của Duyên còn nằm ở bệnh viện, họ nói đã cùng cháu tôi xuống chiếc ghe bị chìm. Lúc sóng lớn, nước tạt lên ghe thì Duyên chui vô ca bin rồi tàu chìm sau đó vài phút", ông Nguyễn Văn Gương (69 tuổi, ông ngoại em Duyên) kể trên tờ Công an nhân dân.

Tin từ tờ Giao thông cho hay, tính đến 9h sáng nay, việc tìm kiếm nạn nhân Duyên của lực lượng chức năng chưa có kết quả. Người thân trong gia đình đau đớn và hết hy vọng về việc em còn sống.

Gia đình ông Gương cũng đã chuẩn bị mâm cơm cúng để mong sớm được thi thể cháu gái.

Dì ruột của Mỹ Duyên chia sẻ với nguồn trên, trước khi đi cùng đám bạn và gặp nạn, Duyên đang phụ bán quán cà phê ở chợ Gành Hào. Khi đi Duyên mặc áo thun màu xám, quần jean, áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm.

"Mọi năm cháu đi trên chiếc tàu lớn, an toàn lắm, nhưng năm nay không hiểu vì sao những đứa bạn rủ đi cùng trên một chiếc tàu nhỏ không an toàn thì nó đi ngay", dì ruột thiếu nữ mất tích nói trên báo Giao thông.

Ông Bùi Minh Túy (Chủ tịch UBND huyện Đông Hải) thông tin với tờ Vietnamnet, lực lượng chức năng phải chia ra nhiều hướng để tìm kiếm vì khu vực nạn nhân mất tích rộng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại