*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tối ngày 25/4/1978, bỗng nhiên lính ở đâu ùn ùn kéo đến. Trời ơi! Đông khủng khiếp. Tôi cảm thấy giống như chiến dịch giải phóng miền Nam, bộ đội đầy khắp ruộng và rừng.
Chớp đầu nòng lựu pháo giật xanh lét. Mi mắt cũng như muốn giật theo tiếng dội tức ngực. 7 xe thiết giáp M.113 đậu thành hình vòng cung rộng, bao quanh mấy đống lửa nhỏ.
"Các đồng chí, bám chắc vào!", chiếc K-63 số 146 đột ngột chồm lên rồi lao thẳng về phía 3 xe địch. Có lẽ bọn địch trên 3 xe thiết giáp M113 cũng đã nhận ra ý định của đối phương.
Gần trưa 30/04/1975, khi vượt qua cầu Thị Nghè phát hiện 2 xe thiết giáp M113 cách đó khoảng 300 mét. Tôi đã bắn 1 phát đạn xuyên cháy cả 2 xe!.