"Thiên sứ" 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé!

Thanh Tú - Mạnh Quân |

Hải An đã về trời, nhưng bé không chỉ giúp 2 người được nhìn thấy ánh sáng mà từ câu chuyện xúc động của bé, ngàn người đi đăng ký hiến mô tạng, lan tỏa điều tốt đẹp tới cộng đồng.

"Con tôi - bé gái Nguyễn Hải An mới 7 tuổi, 3 tháng đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn.

Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng, muốn được nghe tiếng trái tim của con gái mình còn đập trong lồng ngực một bạn trẻ nào đó…" - chị Nguyễn Trần Thùy Dương (SN 1985, mẹ bé Hải An) nghẹn ngào nói như vậy qua đường dây nóng của Trung tâm Điều phối tạng Hà Nội hôm 22/2/2018.

Hải An qua đời lúc 14h52 phút ngày hôm đó.

Quy định của pháp luật chỉ cho phép nhận tạng người từ 18 tuổi trở lên nên bệnh viện chỉ có thể nhận giác mạc hiến từ Hải An.

"Món quà ánh sáng" của Hải An được trao cho cụ bà 73 tuổi và người đàn ông 42 tuổi. Cuộc gặp giữa hai người nhận giác mạc và mẹ "thiên sứ" Hải An có nước mắt, có sự nghẹn ngào và có cả hạnh phúc của người mẹ. Chị Dương thấy con trong đôi mắt ấm áp của cụ bà và người đàn ông trung niên.

Hải An đã trở về cát bụi, nhưng giác mạc con để lại không chỉ giúp 2 người có ánh sáng mà sau này giác mạc đó có thể tiếp tục được ghép cho người khác. Không chỉ khiến hàng triệu trái tim xúc động, câu chuyện của Hải An giúp nhiều người hiểu ý nghĩa của việc hiến các bộ phận cơ thể sau...

Sau khi câu chuyện của Hải An lan tỏa, theo thông tin từ Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng Quốc gia, trong hai tháng sau đó có khoảng 2.000 người đến nơi đây đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Đây là một kỷ lục về số người hiến mô tạng trong hai tháng kể từ khi trung tâm thành lập.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 1.

Hải An có những dấu hiệu bất thường vào tháng 9/2017, các bác sĩ kết luận bé bị u não, khối u đã chèn lên dây thần kinh. Trong những ngày tháng ở viện, chị Thùy Dương, mẹ bé An, đã kể cho con nghe chuyện hiến tặng nội tạng cho người bệnh. Trong một lần tỉnh táo, chính cô gái bé nhỏ đã nói với mẹ mong muốn khi mất đi các bộ phận cơ thể vẫn sống trên cơ thể người khác.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 2.

Từ mong muốn của con gái 7 tuổi, chị Thùy Dương đã gọi điện tới Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia để thực hiện di nguyện của Hải An. Các bác sĩ nói rằng, An có thể hiến giác mạc. Người mẹ đặt nụ hôn lên trán cô con gái đã mất sau khi nói: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé". Rồi chị Dương nói: "Mẹ tự hào về con".

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 3.

Khi bị bệnh, Hải An luôn là cô bé mạnh mẽ. Có lần, bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, bảo bác sĩ châm nhiều kim nữa cũng được. Con chịu đựng được để nhanh khỏe bệnh". Khi An mất, điều quý giá dành cho người mẹ đó là những lời nhắn nhủ của con gái trong phần ghi chú ở iPad: "Mẹ ơi, mẹ vẫn ổn chứ", "Mẹ ơi, Bun đẻ chưa, mẹ nhớ cho Bun ăn nhé".

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 4.

"Mẹ ơi, mẹ đừng dùng thuốc ngủ nhé!. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!"..., rất nhiều lời nhắn nhủ được "thiên thần" bé nhỏ gửi tới người mẹ.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 5.

"Thiên thần" Hải An đã để lại những lời nhắn gửi yêu thương cho mẹ Thùy Dương. Chị Dương bảo, khi đọc lời nhắn nhủ của An, chị nằm khóc cả đêm. "Tôi không biết con bé viết từ bao giờ. Con bé thật tuyệt vời", chị nói.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 6.

Đến dự lễ viếng bé Hải An, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động viết trong sổ tang: "Tôi đã vô cùng xúc động khi được biết Hải An bé nhỏ đã trò chuyện về việc hiến mô tạng cùng mẹ của mình khi con đang vật lộn với đau đớn trên giường bệnh. Con đã làm được một điều khó tin nhưng là sự thật".

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 7.

"Món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Đôi giác mạc của con nay mai sẽ giúp được 2 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, con đang thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt và mang lại vô vàn thương yêu cho cuộc sống!" - nà Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 8.

Chia sẻ về nghĩa cửa cao đẹp của bé Hải An, bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) bảo, trong hơn 10 năm đi làm chưa bao giờ ông thấy xúc động như thế. "Cô bé nằm đó như một thiên thần. Tôi bắt đầu công việc một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể như sợ sẽ phá giấc ngủ ngon lành ấy. Đến ngày hôm nay, khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy cay mũi vì sự hy sinh cao đẹp của cháu, gia đình".

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 9.

"Tôi rất tiếc không thể thực hiện hết di nguyện của con vì luật không cho phép. Nhưng việc hiến được giác mạc đã rất tốt rồi. Tôi mong tâm nguyện, hành động của con sẽ giúp ích, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống" - chị Thùy Dương tâm sự.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 10.

"Tôi thấy trên mạng nhiều người nói tôi là anh hùng vì biết quên đi nỗi đau hiến tặng giác mạc con. Nhưng tôi khẳng định tôi không phải anh hùng, tôi chỉ đang thực hiện di nguyện của con gái nhỏ" - mẹ của Hải An bày tỏ.

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 11.

Người đàn ông 42 tuổi nhận giác mạc của bé Hải An chia sẻ, sau khi mở băng, ông cảm giác như mình được sinh ra lần nữa. "Tôi sẽ giữ gìn đôi mắt này. Nếu sau này chết đi, tôi sẵn sàng hiến lại giác mạc của Hải An cho người khác để đôi mắt ấy còn mãi".

Thiên sứ 7 tuổi hiến giác mạc: Con yêu mẹ, mẹ đừng quên con nhé! - Ảnh 12.

Khi cụ bà tới thắp hương cho Hải An, chị Dương bảo đã nhìn vào đôi mắt cụ và cười hạnh phúc. Chị Dương thấy con gái trong đôi mắt của bà cụ 73 tuổi được ghép giác mạc của Hải An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại