*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để loại bỏ tình địch và củng cố địa vị của mình, các mỹ nữ đều ra sức thực hiện những kế hoạch tàn độc.
Những vị hoàng hậu này dù nhan sắc kiều diễm hay xấu xí vô cùng nhưng đều nổi danh vì sự tàn ác, thâm độc.
Không phải lãnh cung, không phải lưu đày, chỉ cần nhắc đến hai từ này, rất nhiều cung nữ bỏ trốn, thậm chí tự làm mình tàn phế để không phải đi.
Không ít người cho rằng các cung nữ luôn phải hầu hạ chủ tử cả ngày và không có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên điều đó là sai lầm.
Tiết Tần là một nữ nhân mang mệnh khổ, chết không toàn thây lại còn bị rút xương làm đàn tì bà.
Cuộc đời của Trương Yên từ năm 11 tuổi đến 40 tuổi đều mang thân phận Hoàng hậu nhưng chưa bao giờ có được vinh hoa tột đỉnh.
Thời đại phong kiến xưa cho phép đàn ông có thể nạp năm thê bảy thiếp để duy trì nòi giống, bởi khi ấy có định kiến rằng gia đình nào càng đông con cháu sẽ càng thể hiện được quyền lực và sự giàu có của mình.
Sự thực là một số màn cung đấu trên các bộ phim cổ trang còn nhẹ nhàng và nhân văn hơn nhiều so với những cuộc chiến chốn thâm cung khốc liệt, đẫm máu ngoài đời thật.
Ngay cả khi đã biết Hoàng hậu của mình một mực muốn giang sơn đổi chủ, Lưu Bang vẫn chọn cách cho qua. Nhưng ít ai biết rằng phía sau đó là một âm mưu thanh trừng đầy thâm độc.
Bà vốn là thiên kim tiểu thư, theo Hán Cao Tổ "nếm mật nằm gai" lập nên nhà Hán. Đến khi công thành danh toại, Hán Cao Tổ không chỉ thờ ơ lạnh lùng với Lã hậu mà còn có ý định phế truất con Lưu Doanh. Không dám làm gì Hán Cao Tổ, Lã hậu chuyển cơn giận sang tình địch là Thích phu nhân.
Trương Hoàng hậu luôn sống trong sự xa lánh, ghẻ lạnh của hoàng đế, để rồi đến cuối đời vẫn là một trinh nữ.
Sở hữu địa vị vững chắc, nhưng quyền uy tối thượng của Lữ hậu đã đẩy con trai vào chỗ chết, khiến con gái qua đời trong tức tưởi, ngay cả cháu ngoại cũng phải sống trong cảnh cô độc cả đời.