Chợ quê Tết Nguyên đán Quý Tỵ: Hàng hoa ế ẩm, đào quất lên ngôi

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Trái ngược với sự tràn lan của hàng hoa, hầu hết ở các chợ ở quê hàng quất cảnh, đào, mai lại khan hiếm.

Đã cận kề những ngày Tết cuối năm, ở mỗi miền quê, những phiên chợ ngày giáp tết là dịp để mọi người dân sắm sửa những thứ thiết yếu còn thiếu cho gia đình. Trái ngược với sự nhộn nhịp mua bán ở hàng thịt, hàng bánh kẹo không khí mua bán ở các hàng hoa ế ẩm, lượng khách mua thưa thớt.

Ngày tết nếu chỉ nói đến sự nhộn nhịp của các chợ ở đo thị thì chưa đủ, không khí ở các chợ tết quê cũng rất nhộn nhịp, kẻ bán người mua. Xung quanh chợ chỗ nào cũng náo nhiệt, chợ hoa cũng được bày bán la liệt nhưng lượng khách mua thưa thớt.

Dạo qua một vòng tại một số chợ tết của huyện Đại Từ (Thái Nguyên), dọc hai bên con đường vào chợ là hàng hoa, chủ yếu là hoa cúc, hoa ly, hoa rơn…

 

Vào sáng 28 tết, tại chợ Ký Phú hàng hoa vắng bóng người mua. Một bạn sinh viên tên Hậu và một số bạn gần nhà tranh thủ mấy ngày chợ tết đi lấy hoa đem bán chia sẻ: “Năm nay chợ có nhiều hoa, đủ các loại. Hoa cúc ban đầu chúng em định bán với giá 4 ngìn đồng/cành nhưng ít người mua, bọn em hạ giá xuống còn 10 nghìn đồng/3 cành nhưng vẫn không bán được. Kiểu này chắc bọn em lỗ vốn mất”.

Ngay bên cạnh, chị Huế bán hoa ly cũng cho biết: “Giá bán trung bình khoảng 5 nghìn đồng/cành nhưng vẫn chẳng có mấy người mua. Tùy từng loại hoa bán giá khác nhau. Hoa rơn các loại giá từ 5.000 - 7000 đồng/ bông, hoa hồng các loại từ 3000 - 4.000 đồng/ bông,... Giá khá rẻ nhưng tôi đang lo đến trưa mà không bán hết hàng”.

Ở một số chợ quê khác như chợ Vạn Thọ, chợ Cát Nê hoa cũng được bán tràn lan hai bên đường nhưng người dân cũng không mặn mà với việc mua hoa. “Biết ở quê, đời sống kinh tế không cao việc mua sắm hoa cũng hạn chế hơn so với ở thành thị, những ngày tết, người dân sắm những thứ thiết yếu bánh kẹo, thịt lợn, quần áo… Năm ngoái thấy hàng hoa bánchạy nên năm nay tôi lấy hoa đi bán không ngờ lại ế ẩm thế này”, chị Thu một người bán hoa cho biết.

 

Trái ngược với sự tràn lan của hàng hoa, hầu hết ở các chợ ở quê hàng quất cảnh, đào, mai lại khan hiếm. Theo quan niệm của người dân thì ngày tết trong nhà phải có cành đào, không thì cây quất. Cành đào, hay một cây quất giăng thêm một giàn bóng nháy nho nhỏ sẽ tạo nên không khí tưng bừng hơn cho ngôi nhà.

Ở chợ quê Ký Phú, may mắn bắt gặp một người còn bánh cành đào cuối cùng, anh Tuấn chia sẻ: “Năm nay ít người bán đào, sáng sơm tôi mang ra chợ mấy chục cành cả to lẫn bé thế vậy mà chỉ một lát sau người mua đã hết ngay. Trung bình giá khoảng 70 đến 80 nghìn đồng một cành đào nhỏ, cành to giá từ 300 - 500 nghìn đồng/cành. Ở quê người dân chỉ chơi những loại có giá như vậy, chứ đắt hơn nữa là không có người mua”.

“Thông thường ở quê, khoảng ngày 24, 25 giáp tết có người chở cả xe ôtô quất đào về đây bán, nhiều người nghĩ những ngày giáp tết sẽ ít người mua đào, quất nữa. Đây cũng là lý do mà chợ 27, 28 tết ở quê thường vắng bóng đào, quất”, ông Thuần một người dân cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại