*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc vào quán karaoke quay video với mục đích đăng mạng xã hội kiểu "khám phá", một nam thanh niên đã phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan chức năng.
Người dân phát hiện hai thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng tại nhà quản trang xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
Trong căn nhà cũ hơn 130 năm tuổi, bà Trần Thị Nguyệt (53 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang) sống với con và hai cháu nội cùng chiếc quan tài chứa thi hài người đàn ông còn nguyên vẹn suốt hơn 54 năm qua.
Sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, thi thể một người đàn ông được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh.
Chủ căn nhà di động đã phát hiện thi thể phân hủy nghiêm trọng dưới gầm nhà mình đã tỏa mùi suốt 5 năm nay.
Trong lúc đi tập thể dục ở bờ kè, người dân tá hoả khi phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ, nằm lẫn trong đám lục bình tại cửa sông Sài Gòn
Đây chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng khó quên đối với chàng thanh niên.
Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên sau khi cơ quan chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tiến hành mai táng.
Thời điểm phát hiện nạn nhân mặc áo màu đỏ, quần bò màu đen không có giày dép, cũng không có giấy tờ tùy thân.
Khi vào trong, chị H. hoảng hốt khi thấy thi thể L. nằm úp mặt vào thau nước, thi thể đang trong quá trình phân hủy.
Đang đi đánh cá trên ao, người dân phát hiện một hộp sọ đang phân huỷ. Cơ quan chức năng sau đó xác định hộp sọ này của người đàn ông đã mất tích 1 năm trước.
Khi được hỏi liệu có dấu hiệu hiệu hình sự trong vụ việc không, Đại tá Hà Văn Chí cho hay, hiện vẫn chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân.