Theo chân U22 VN, truyền thông "khóc dở mếu dở" vì sự "nghiệp dư" của chủ nhà Philippines

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: A Kha) |

Các phóng viên đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi tác nghiệp tại trận đấu mở màn SEA Games 30 của U22 Việt Nam trên sân Binan.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 1.

Điều đầu tiên gây cản trở cho việc tác nghiệp chính là không hề có wifi ở khu vực báo chí của sân Binan. Tất cả phóng viên được BTC đưa cho một khẩu wifi, tuy nhiên không thể bắt được. Mọi người động viên nhau có lẽ đó là wifi dùng khi xuống sân tác nghiệp mới có sóng, thế nhưng trên thực tế cả trận đấu không hề có và phóng viên phải sử dụng sóng 3G từ điện thoại với tín hiệu khá chập chờn.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 2.

Phòng để phóng viên ngồi tác nghiệp tại sân Binan khá rộng nhưng lại quá ít bàn làm việc. Một số người bất đắc dĩ phải mượn ghế để đặt máy tính.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 3.

Ở các trận đấu quốc tế tại Việt Nam do VFF tổ chức, nước uống và thức ăn nhẹ luôn được phục vụ tới truyền thông. Nhưng ở SEA Games 30 thì khác. Phóng viên không được phép mang nước từ bên ngoài vào, tuy nhiên cũng không được cung cấp nước. Nếu ai muốn uống, sau khi đi qua cửa kiểm soát an ninh sẽ phải mua ở quầy hàng của SVĐ với giá 50 peso cho 1 chai nước lọc. Trong khi đó, giá của 1 chai nước ngọt kèm bánh mì kẹp xúc xích ở ngay bên ngoài sân chưa đến 70 peso.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 4.

Nhưng khó khăn chưa phải đã dừng lại. Gần sát giờ thi đấu, U22 Việt Nam và U22 Brunei chuẩn bị khởi động nhưng phóng viên vẫn chưa thể xuống sân tác nghiệp mà phải chờ trên khán đài. Nguyên nhân là bởi BTC không kịp chuẩn bị áo bib.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 5.

Tất cả đành phải đứng trên khán đài để chụp ảnh, dù dưới sân U22 Việt Nam đã bắt đầu khởi động.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 6.

Phải đến khi hai đội bước vào phóng thay đồ chuẩn bị thi đấu, phóng viên mới có thể xuống sân. Và vẫn không có áo bib. Trên thực tế, điều này không gây ảnh hưởng gì đến việc tác nghiệp, tuy nhiên việc để cho phóng viên lọt vào khung hình của truyền hình với nhiều màu áo lẫn lộn sẽ để lại hình ảnh không đẹp cho nước chủ nhà khi tổ chức một giải đấu.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 7.

Sát giờ bóng lăn, BTC "chữa cháy" với một vài chiếc áo bib được sử dụng tại giải VĐQG Philippines. Tuy nhiên số lượng vẫn không đủ. Chỉ những ai mặc áo đỏ và vàng, trùng với màu áo thi đấu của hai đội mới có áo bib để mặc.

Theo chân U22 VN, truyền thông khóc dở mếu dở vì sự nghiệp dư của chủ nhà Philippines - Ảnh 8.

Khi được hỏi về việc liệu sẽ có wifi ở trận đấu tiếp theo hay không, đại diện BTC chỉ biết xin lỗi và cho biết mình không thể hứa chắc về điều đó. Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ còn gặp Lào và Thái Lan ở sân Binan; cùng với đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ thi đấu vòng bảng tại sân bóng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại