Thêm một doanh nghiệp nhận đỡ đầu cho con gái phi công Khải

Bảo Phương |

Hôm nay (ngày 22/6), cháu Khánh Vân, con gái Đại tá – phi công Trần Quang Khải đã được mạnh thường quân trao học bổng và nhận đỡ đầu đến hết 18 tuổi.

Cụ thể, theo thông tin trên báo chí, cảm kích trước sự hy sinh của Đại tá – phi công Trần Quang Khải, ngày 22/6, bà Trần Bích Hà, đại diện Công ty du lịch Transviet, đại diện trường Reggio Emilia (trụ sở tòa tháp Keangnam) đã đến động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình.

Bà Trần Bích Hà và các mạnh thường quân trao món quà là sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng (cá nhân bà Hà là 100 triệu đồng, 100 triệu đồng là của tập thể cán bộ Công ty Transviet) cho gia đình Đại tá Khải.

Đại diện Công ty Transviet cũng bày tỏ mong muốn, được nhận đỡ đầu cho bé Khánh Vân, con gái của Đại tá - phi công Trần Quang Khải đến hết 18 tuổi.

Trường Reggio Emilia cũng trao cho bé Khánh Vân học bổng từ giờ đến hết cấp 1 và chương trình học phổ thông online Acellus – Việt Nam, với mức hỗ trợ 3 triệu/năm (50% chi phí) đến hết lớp 12.

Trước đó 1 ngày, sau khi hình ảnh về tang lễ của Đại tá phi công Trần Quang Khải tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4 (TP Vinh, Nghệ An) được đăng tải trên báo, một nữ doanh nhân đã bày tỏ mong muốn được muốn nhận con của phi công Trần Quang Khải làm con nuôi và sẽ hỗ trợ chị Hà nuôi nấng cháu ăn học.

Ông Đào Văn Dự - Bí thư xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trao đổi với PV báo Giao thông: "Chiều tối hôm qua (20/6), tôi nhận được thông tin từ bà Trần Uyên Phương – Phó giám đốc Tập đoàn Number One ở TP Hồ Chí Minh.

Bà có gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi, nhờ tôi và chính quyền địa phương làm cầu nối. Bà Phương cho biết, đợi đến khi lo xong đám tang cho anh Khải, sẽ chính thức đặt vấn đề với gia đình và chính quyền địa phương để hỗ trợ cháu".

Bà Trần Uyên Phương tâm sự cũng với báo Giao thông sau đó: "Theo dõi thông tin về đám tang anh Khải, thấy bức ảnh con gái của anh mà tôi không cầm được nước mắt. Cháu còn nhỏ dại quá mà đã phải chịu nỗi đau quá lớn.

Hơn ai hết, những doanh nhân trẻ như chúng tôi biết ơn sự hi sinh của anh Khải cho tổ quốc. Tôi có tâm nguyện muốn làm một điều gì đó hỗ trợ cháu bé, giúp chị Hà vơi bớt gánh nặng".

Theo nữ doanh nhân 35 tuổi này, bà sẽ nhờ địa phương làm cầu nối, trao đổi với chị Hà và đặt vấn đề được hỗ trợ chị nuôi nấng cháu. Khi trưởng thành, nếu cháu có nguyện vọng, sẽ bố trí công việc cho cháu ở tập đoàn.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại