Xui như 2015 của cầu thủ... Ất Mùi

Hà Phương |

Đối với nhiều cầu thủ tuổi Mùi của bóng đá Việt Nam (sinh năm 1991), họ đã gặp phải những vận hạn khác nhau trong năm 2015 - Ất Mùi.

Trong số các cầu thủ tuổi Mùi, tiền vệ Anh Khoa là cầu thủ gặp “hạn” nặng nhất ở năm 2015.

Cú vào bóng bằng cả hai chân của trung vệ Quế Ngọc Hải trong trận đấu giữa SHB.Đà NẵngSLNA thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 25 V-League 2015 đã khiến tiền vệ đội bóng sông Hàn chấn thương nặng.

Cho dù sau đó đã sang Singapore chữa trị nhưng cho đến thời điểm này, khả năng trở lại sân cỏ của Anh Khoa vẫn còn bỏ ngỏ.

Năm Ất Mùi cũng là một năm đáng quên của cựu thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc.

Chuyển đến XSKT.CT từ đầu mùa giải 2015, tuy nhiên Bửu Ngọc rớt phong độ thê thảm kể từ sau khi dính chấn thương trong trận gặp B.Bình Dương ở lượt đi V-League 2015 và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Cuối mùa giải, Bửu Ngọc còn nhận được văn bản thanh lý hợp đồng từ XSKT.CT mà sau đó đội bóng đất Tây Đô giải thích là do lỗi đánh máy của bộ phận văn thư.


Thủ môn Bửu Ngọc

Thủ môn Bửu Ngọc

0 Trong đội hình của nhà vô địch V-League 2015 B.Bình Dương khá bất ngờ là không có một cầu thủ nào cầm tinh con Dê (sinh năm 1991).

Một trường hợp khác cũng lận đận trong năm tuổi của mình là Đinh Tiến Thành.

Sau khi vướng vào án kỷ luật nội bộ của CLB Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2015, trung vệ ĐTQG này trở thành người thừa ở đội bóng quê hương và phải trôi dạt vào tận đất Tây Đô.

Tại đây, Tiến Thành cũng có được phong độ không cao và đã phải chạy trối chết cùng đội bóng của mình mới có thể giành quyền trụ hạng ở V-League 2015.

Trở về quê hương sau nhiều năm lang bạt khắp nơi nhưng tiền đạo Đình Bảo đã trải qua một mùa giải đáng quên cùng đội bóng xứ Nghệ.

Tại V-League 2015, chân sút tuổi Mùi này chỉ được HLV Ngô Quang Trường cho ra sân trong đội hình chính thức của SLNA có đúng 5 lần (không ghi được bàn thắng nào). Vì thế kết thúc mùa giải 2015, Đình Bảo lại đành khăn gói ra đi đến với đội bóng đất Cảng.

Từng là chân sút số 1 của các đội tuyển trẻ quốc gia như U19, U21 và U23, Hà Minh Tuấn được coi là “Huỳnh Đức đệ nhị” nhờ thể hình to cao và khả năng tỳ đè tốt.

Nhưng cuối cùng Minh Tuấn đã không thể trụ lại được dưới trướng của HLV Lê Huỳnh Đức và đành phải trở về quê hương khoác áo QNK.Quảng Nam ở đầu mùa giải 2015.

Ngay cả ở đội bóng quê hương, Minh Tuấn cũng không thể hiện được gì nhiều trong năm tuổi vừa qua của mình và chỉ ghi được vẻn vẹn có 2 bàn trong suốt mùa giải cho đội bóng đất Quảng

Năm Ất Mùi cũng là một năm xui xẻo của trung vệ Dương Thanh Hào.

Hào thoát khỏi án phạt sau pha phạm lỗi thô bạo khiến tiền đạo Abass của B.Bình Dương bị gãy chân trong trận chung kết Cúp quốc gia.

Nhưng cuối cùng hậu vệ tuổi Mùi này cũng vẫn gặp hạn khi dính chấn thương căng cơ đùi và phải nói lời chia tay ĐTQG trước thềm 2 trận đấu gặp Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Chúng ta cùng hy vọng năm Ất Mùi sẽ qua đi và mang theo những vận hạn của các cầu thủ tuổi Mùi. Để rồi cùng đón một năm mới Bính Thân với nhiều niềm vui và thành công hơn cho những chú Dê của bóng đá Việt Nam.

Pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại