Công Phượng và ám ảnh đến Tết vẫn chưa dứt

Triệu Mẫn |

Thay vào đó, dịp Tết lại càng là lúc nỗi ám ảnh này bủa vây lấy Công Phượng!

Là một cầu thủ nổi tiếng, song có lẽ Công Phượng nhiều lúc phải chán ngán với những mặt tối do danh tiếng gây ra.

Sáng 28 tết, tôi có mặt ở nhà cầu thủ số 10 ĐT U23 Việt Nam sau một lúc lòng vòng hỏi đường tứ tung.

Điều đặc biệt là những người dân xung quanh đó, mặc dù có chỉ nhà anh, song họ thi thoảng vẫn với thêm vài câu như: "Lại phóng viên tìm nhà à? Tết mà cũng thấy đến nhỉ?"

Bị chấn thương sau trận thua U23 UAE 2-3 ở vòng bảng U23 châu Á nên Công Phượng được Mito Hollyhock cho ở nhà ăn Tết và nghỉ dưỡng.

Đến mồng 8 Tết, cầu thủ này sẽ lên đường sang Nhật Bản.

Song đó chưa phải là tất cả, khi đến nhà, Công Phượng đã từ chối chia sẻ bất cứ điều gì bởi anh muốn được thoải mái ăn Tết như người bình thường trước khi lên đường sang Nhật.

Anh từ chối việc chụp ảnh khi được hỏi xin và yêu cầu: “Chị phải tôn trọng em rồi mới khiến em tôn trọng chị được” ngay từ lúc đầu tiên.

Có lẽ, nỗi ám ảnh về những bài báo, những rắc rối xung quanh nó đã khiến cả Phượng và gia đình đầy e ngại thậm chí dị ứng luôn báo chí, truyền thông.


Bố Công Phượng tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Bố Công Phượng tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Ông Bảy, bố của Công Phượng còn hồ hởi tiếp chuyện những điều bên lề, song với Phượng hay bạn bè của anh thì họ đều dè dặt, chần chừ với những chia sẻ, cho dù là các chuyện đón Tết thường tình.

Phượng luôn miệng bảo: “Em không muốn lên báo, em muốn bình thường ăn Tết thôi chị ạ. Em không muốn thật đấy, Tết nay ai đến em cũng không trả lời đâu”.

Như ngại ngần và muốn khẳng định thêm việc mình kiên quyết im lặng, CP10 còn nói thêm:

“Mọi chuyện có quy định, quy định không được nói bất cứ điều gì, em phải chấp hành thôi. Ví dụ như chị có hợp đồng ghi rõ không được nói điều gì thì ai dám không chấp hành hả chị?

Em đang muốn bình thường, việc lên báo khiến cho em cảm thấy không bình thường rồi”.


Bà Hoa, mẹ Công Phượng rót nước mời phóng viên.

Bà Hoa, mẹ Công Phượng rót nước mời phóng viên.

Một anh bạn thân của tiền đạo Mito Hollyhock còn rỉ tai: “Phượng sợ phiền nên chả mấy khi dám tiếp phóng viên đâu chị ạ, nó đang muốn được vô tư như bọn em”.

Và sau đó, mặc dù nghe thuyết phục khá lâu, song anh vẫn chẳng muốn mở lòng thêm điều gì.

Thậm chí, đến việc chụp ảnh khi được yêu cầu, chàng tiền đạo cũng cố gắng lôi kéo theo kiểu rất ngộ nghĩnh: “Chị phải chụp cùng em, em chỉ chụp với chị thôi rồi có lên báo thì lên cả hai. Chị cũng không muốn đúng không, thế tại sao lại viết về em, cho em lên?”

Bà Hoa, mẹ Công Phượng cũng ngao ngán bảo: "Thật tình gia đình không muốn làm khó gì, nhưng do báo chí đôi khi viết sai, gây ra nhiều rắc rối quá, nên cũng dần chẳng muốn nói gì nữa".

Có vẻ, sau hơn 1 năm được báo giới, "chăm sóc" thái quá, tất cả những người trong nhà lẫn xung quanh nơi cầu thủ này sinh sống đều đã mệt mỏi, "ngán" và không muốn hợp tác.

Gặp gỡ báo chí hiện nay chắc là một nỗi ám ảnh lớn với Phượng và cả gia đình anh.

Công Phượng "mơ" làm ca sĩ Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại