XM V.HP vs K.KG: Quà mừng “nhà mới”

Theo TTVH |

V-League đã vào guồng, V.HP không còn thong dong được nữa. Đại biểu đất Cảng giờ phải biết kiếm tìm một chiến thắng làm quà tặng đầu năm cho người hâm mộ, bởi trận đấu chiều nay là màn ra mắt của một đội bóng mới lạ ở V-League 2013 trên sân Lạch Tray.

V.HP khởi đầu mùa giải 2013 không tệ. Toàn đội thi đấu quyết tâm nhưng lại không thắng nổi dù chỉ là một trận. Mới nhất ở vòng 1/8 Cúp QG, đội bị loại bởi đối thủ hạng nhất QNK.Quảng Nam. Ở trận đấu này, 2 đội đều muốn có kết quả tốt đẹp để củng cố niềm tin, tạo cú hích về tinh thần trước khi quay trở lại đấu trường chính V-League và hạng Nhất.

Thế nhưng, V.HP được đánh giá cao hơn đã thua 0-1. Bị loại khỏi Cúp QG không phải là thảm họa với V.HP, bởi mấy năm gần đây đội đều bị loại sớm ngay trận ra quân ở Cúp QG. Nhưng điều quan tâm nhất khi thất bại ấy lại đến ở thời điểm bóng đá Hải Phòng đang cố gắng làm một điều gì đó thật sự tốt đẹp để tặng người hâm mộ, để thu hút mọi người tới sân Lạch Tray.

 XM V.HP vs K.KG: Quà mừng “nhà mới”
Hôm nay Tấn Tài (trái) và đồng đội ở XM V.HP sẽ có màn ra mắt chính thức với sân Lạch Tray

Lạch Tray giờ đây chỉ còn sân chơi V-League, không còn Cúp QG, nhưng để men say bóng đá trở lại mảnh đất này thì V.HP phải khẳng định mình bằng một chiến thắng trước K.KG vào chiều nay, một chiến thắng tưng bừng chứ không thể có một chiến thắng may mắn kiểu thót tim.

Trên bình diện chung, V.HP vẫn được đánh giá cao hơn K.KG nhờ chất lượng đội hình. Đội lại được chơi trên sân nhà là một điểm tựa quá vững chãi để với tay tới chiến thắng. Hơn nữa, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có đầy đủ anh tài, trong khi đó đội khách đang gặp vô vàn khó khăn.

Nguy cơ giải thể vẫn đang treo lơ lửng trên đầu CLB này và các cầu thủ Kiên Giang chẳng còn đủ tâm trí mà chơi bóng một cách thoải mái. CĐV Hải Phòng đang mơ đội nhà thắng bằng một séc tennis như XM.HP thắng Cảng Sài Gòn 6-0 ở mùa giải 2008 cho thoả cơn khát chiến thắng, và để khán giả mãn nhãn mà bỏ qua những ký ức thất vọng trong quá khứ gần đây.

Đó là giấc mơ, chẳng ai cấm được người ta mơ, nhưng biết đâu khả năng các cầu thủ V.HP sẽ biến giấc mơ ấy thành hiện thực để làm quà tặng “nhà mới”. Song, muốn mơ ra sao thì V.HP vẫn cần nhìn vào thực tế trận đấu, và bỏ qua cả câu chuyện K.KG có thể giải tán đội bóng nếu thua tiếp, bởi vì đây có thể là “đòn gió” của họ để kích thích quân tướng chiến đấu. Hãy nhớ, mùa giải trước, ngay trên sân nhà Lạch Tray, V.HP đã bị phơi áo trước tân binh V-League K.KG.

XM V.HP phát 300 áo và vé cho CĐV

Nhằm quản lý tốt CĐV và đưa họ vào quỹ đạo cổ vũ có văn hóa, Công ty Nam Triệu (Công an thành phố Hải Phòng) đã in 300 áo có đánh số để phát cho CĐV. Các CĐV không thể cho mượn áo và chỉ được nhận vé vào sân Lạch Tray ngay trước giờ đấu. Trước trận đấu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đan Đức Hiệp cũng có cuộc tiếp xúc với các CĐV và động viên họ hãy cổ vũ vô tư, bởi XM V.HP là đội bóng là của thành phố Hải Phòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại