Xin bái phục Công Phượng!

Đoàn Dự |

“Thật không thể tin nổi” chắc chắn là cụm từ phù hợp để nhìn nhận sự phát triển đến ngỡ ngàng của Công Phượng từ sau Tết Nguyên Đán đến giờ…

Tính từ thời điểm Công Phượng bắt đầu lên U23 Việt Nam tới nay chỉ khoảng 4 tháng. Nhưng trong thời gian ấy, chân sút của HAGL đã có những biến đổi “không thể tin nổi”.

Gần gũi với NHM

Gần nhất, tiền đạo này có một chia sẻ dài trên fanpage cá nhân. Phượng gửi tới NHM bài thơ rất sâu sắc và cảm động:

Chưa khi nào, người ta thấy Công Phượng gần gũi đến thế. Phượng sẵn sàng tâm sự với CĐV rằng mình đã nhiều đêm khóc, vì ám ảnh bởi những thất bại.

Trên sân bóng, Phượng và một siêu sao, nhưng trong bài thơ kia, Phượng chỉ giống như một người bạn, đang đau đớn buồn khổ và cần lắm những sự sẻ chia.

Ngược về trước đó mấy tháng thôi, Công Phượng đã phải đóng cửa các tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó có facebook vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Có người nói Phượng làm vậy là để tập trung vào chuyên môn nhưng cũng có ý kiến chỉ trích chân sút này quá kém về mặt tâm lý, không thể đối đầu áp lực và chọn phương án né tránh.

Thì giờ đây, Phượng đã thay đổi. Phượng chủ động tiến đến với NHM, chủ động chia sẻ và không ngần ngại bộc lộ chính những góc sâu thẳm nhất trong con người mình.

Chính sự chia sẻ, hòa đồng của Phượng càng khiến NHM yêu tài năng này hơn và theo một cách nào đó, nó mang tới thêm sức mạnh cho ngôi sao xứ Nghệ.

Sức mạnh ấy đến từ sự thoải mái trong tâm tưởng, khi được hòa mình vào xã hội, dù ảo, sau nhiều năm “nuôi nhốt” tại HAGL. Tất nhiên để tiến đến được với NHM như ngày hôm nay là cả một sự thay đổi, một sự dũng cảm trong tư duy của Phượng.

Công Phượng không khóc mà còn đi an ủi đàn anh Quế Ngọc Hải sau thất bại trước U23 Myanmar.

Công Phượng không khóc mà còn đi an ủi đàn anh Quế Ngọc Hải sau thất bại trước U23 Myanmar.

Cứng cỏi về tâm lý

Cũng lại liên quan tới bài thơ trên, nó có lẽ xuất phát từ việc Công Phượng không khóc giống các đồng đội sau thất bại 1-2 trước Myanmar tại Bán kết SEA Games 28.

Sẽ có người ngạc nhiên, có người chỉ trích vì nghĩ Phượng quá vô cảm? Nhưng Phượng không khóc là một điều rất đáng mừng.

Phượng của ngày hôm qua là cậu bé yếu đuối, dễ dàng gục ngã khi nhận những thất bại muối mặt như trước U19 Hàn Quốc (0-6) tại vòng bảng U19 châu Á hồi cuối năm 2014.

Thời điểm đó, bầu Đức đã liên tiếp phải an ủi, tâm sự riêng với Phượng rồi còn cho chân sút này gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng dường như Công Phượng cũng chẳng cải thiện được là bao.

Đùng một cái, Công Phượng bất ngờ vướng 2 scandal rất lớn là vấn đề tuổi tác và nghi án yêu cô nữ ca sĩ Hòa Minzi.

Vì 2 sự việc ấy, Phượng liên tục lên mặt báo và nhận không ít chỉ trích. Nhưng chính khoảng thời gian đen tối đó lại hun đúc nên một tài năng không chỉ sáng chói về chuyên môn, mà còn cứng rắn lạ thường về tâm lý.

Một Công Phượng không khóc trước Myanmar chắc chắn sẽ trở nên rất đáng sợ sau này, để một lúc nào đó đòi lại món nợ cả gốc lẫn lãi.

Thay đổi trong lối chơi

Điều thứ 3 khiến người viết thật sự thán phục Công Phượng là sự thay đổi rất mạnh mẽ trong lối chơi, nhưng vẫn không hề đánh mất bản thân.

Công Phượng từng bị chỉ trích rất nhiều vì phong cách cá nhân, có bóng là “cúi mặt độc diễn”. Nhưng khi lên U23 Việt Nam, chân sút này lại có những màn trình diễn đồng đội đến đáng ngạc nhiên.

Phượng vẫn có những pha đi bóng rất đặc trưng nhưng bên cạnh đó là lối chơi đồng đội cực kỳ hiệu quả.

Phượng vẫn có những pha đi bóng rất đặc trưng nhưng bên cạnh đó là lối chơi đồng đội cực kỳ hiệu quả.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á hay thất bại 1-2 trước Myanmar tại Bán kết SEA Games là những cuộc chiến mà trong đó nhìn rất rõ vai trò của Phượng lên các đồng đội.

Khi tham gia kiến tạo, Công Phượng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Tài năng này có thể thực hiện những pha chuyền nhanh rất chuẩn xác và sáng tạo để xé toang hàng thủ đối phương.

Hoặc Phượng có thể giữ bóng 1, 2 nhịp để thu hút cầu thủ đội bạn, rồi kiến tạo cho đồng đội đang ở vị trí thuật lợi…

Nhưng đáng ngạc nhiên nữa là, Phượng hòa nhập nhưng không hề hòa tan. Người ta vẫn có thể thấy những tình huống đi bóng rất đặc trưng của chân sút xứ Nghệ, qua 3, 4 cầu thủ đối phương rồi gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn.

Trong 4 tháng, những sự thay đổi lớn lao như vậy thực sự quá phi thường và người ta có quyền đặt hy vọng vào Công Phượng sẽ là đầu tàu mới cho các cấp đội tuyển của bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại