Vợ con HLV Miura vui lây nhờ U23 Việt Nam

Đăng Khôi |

Nhờ U23 Việt Nam, gia đình HLV Miura có dịp hiểu nhau hơn, khi ông thầy Nhật Bản chủ động mở lòng.

Mới đây, HLV Miura bất ngờ chia sẻ với Zing.vn:

“Tôi thường liên lạc với vợ con sau bữa cơm tối. Tôi ít khi khoe thành tích trong công việc với gia đình, nhưng sau khi giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á, tôi đã nghĩ lại.

Thời điểm kết thúc trận đấu U23 Việt Nam - U23 Macau đã là 22h ở Nhật Bản, nên tôi sẽ gọi điện về gia đình vào hôm sau”.

Là ông thầy tuyệt vời với bóng đá Việt Nam, nhưng có vẻ như HLV Miura lại khá lạnh lùng trong đời sống gia đình.

Khi quyết định đến dải đất chữ S làm việc ít nhất 2 năm, ông Miura chưa hề lên kế hoạch đưa vợ con đi theo. Ông muốn tập trung toàn bộ cho công việc nên chỉ ở Việt Nam một mình.

Và dù luôn cố gắng dành thời gian mỗi ngày gọi điện cho vợ con ở Nhật Bản, song HLV Miura cũng giới hạn, chỉ làm điều này khi đã hoàn tất công việc.

HLV Miura ưu tiên công việc lên hàng đầu, gia đình ở phía sau

HLV Miura ưu tiên công việc lên hàng đầu, gia đình ở phía sau

Về cơ bản, ông thầy Nhật dành sự ưu tiên và phần lớn thời gian cho công việc là tốt với bóng đá Việt Nam. Nhưng với vợ con ông, có lẽ điều đó cũng gây ra nhiều thiệt thòi.

Nhìn sang Jose Mourinho, một HLV khác cũng cực kì cá tính, lại rất thường xuyên thông báo các thành tựu của mình với hậu phương là bà vợ ít khi xem bóng đá, dù qua tivi ở nhà.

Vì thế chuyện ông Miura thay đổi quan niệm, thường xuyên thông báo công việc của mình với vợ con sau thành tích của U23 Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á là rất tốt với đời sống gia đình.

Phía sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ biết hy sinh. Vì thế người đàn ông cũng cần phải biết đền đáp, quan tâm lại một nửa của mình.

Mong rằng trong thời gian ở Việt Nam, HLV Miura không chỉ hoàn thành tốt công tác, mà còn luôn giữ được tình cảm gia đình nồng thắm và gắn kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại