Góc nhìn: Người Malaysia đâu thèm xem giải U23 châu Á

Phan Tất Đức |

Vòng loại U23 châu Á có to không? Chắc hẳn là không rồi, nên đừng vội tung hô các cầu thủ U23 Việt Nam quá nhiều!

Nhà báo
Phan Tất Đức
Là một trong những ứng viên vừa hoàn thành chương trình học bổng của chính phủ Australia ở cấp bậc Thạc sỹ, anh đồng thời còn là một cây viết thể thao nhiều kinh nghiệm.
Tất Đức có gần 10 năm công tác và cộng tác với các tờ báo thể thao lớn hàng đầu Việt Nam như Thể thao & Cuộc sống, Thể thao & Văn hóa, Báo Bóng đá, Thể thao 24h…

Công Phượng và các đồng đội đã xuất sắc giành vé đến Qatar. Đấy là thành tích tốt hơn hẳn những gì thế hệ của Mạc Hồng Quân, Nguyễn Văn Quyết đã làm được ở giải đấu tương tự cách đây 3 năm.

Khi ấy, U23 Việt Nam chỉ đứng áp chót ở bảng G – một bảng đấu mà ngoài Hàn Quốc thì gồm toàn những đối thủ vừa tầm với chúng ta như Myanmmar, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.

Nói thế để thấy kết quả mà HLV Miura và các học trò giành được xứng đáng được ghi nhận. Chỉ có điều, những sự biểu dương ấy chỉ nên có một cách chừng mực, thay vì tung hô một cách thái quá.

Bởi vì những trận đấu trên đất Malaysia cũng đã giúp chúng ta vỡ ra được nhiều điều.

U23 Việt Nam đi tiếp, nhưng về cơ bản đội bóng của HLV Miura vẫn đang ở trong giai đoạn ăn xổi ở thì. Chúng ta vẫn chỉ toan tính cho từng trận đấu một, chứ hoàn toàn chưa đủ lực để tính chuyện đường dài.

U23 Việt Nam đánh bại Malaysia, song đó cũng là chiến thắng mang tính thời điểm, nhờ chúng ta tận dụng cơ hội tốt hơn đội bạn; chứ không phải là một trận thắng theo cách trên chân ở một đẳng cấp khác.

U23 Việt Nam thắng Malaysia cũng chỉ là nhất thời

U23 Việt Nam thắng Malaysia cũng chỉ là nhất thời

Nếu giả sử phải có một trận tái đấu giữa 2 đội ngay bây giờ thì có lẽ cũng chưa chắc U23 Việt Nam ta đã tái lập được thành tích vừa qua.

Tương tự như thế, việc chỉ để thua Nhật Bản 0-2 là tích cực. Nhưng cái cách mà đội bóng của HLV Miura phải căng mình chịu trận trong 90 phút phơi bày một thực tế phũ phàng giữa 2 nền bóng đá là một khoảng cách rất dài.

Gần như chúng ta không có chút ít hi vọng nào thắng họ, cho dù chính HLV Miura đã tuyên bố ông rất muốn làm được điều này.

Nói tóm lại, đằng sau ánh hào quang của chiếc vé tham dự VCK U23 Châu Á thì 3 trận đấu ngắn ngủi trên đất Mã cho thấy một sự thật mà có thể nhiều người không để ý hoặc không muốn để ý:

Ở độ này, bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt lên trên tầm Đông Nam Á (vẫn rất chật vật trước Malaysia), đồng thời vẫn ở rất xa so với đẳng cấp Châu lục (thua toàn diện trước Nhật Bản).

Nó khác hẳn sự mơ mộng cách đây hơn 1 năm khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…chính thức trình làng. Khi ấy, người ta đã nghĩ về những giấc mơ vượt ngưỡng, thậm chí là một tấm vé dự World Cup ngay ở thì tương lai gần.

U23 Việt Nam không có cửa thắng U23 Nhật Bản

U23 Việt Nam không có cửa thắng U23 Nhật Bản

Nhưng chỉ sau 1 năm, chúng ta đã dần biết mình đứng ở đâu. Với thực lực hiện tại chỉ có phép màu mới giúp U23 Việt Nam chen chân được vào Top 3 Châu lục để giành vé tham dự Olympic Rio 2016.

Lứa U19 của HAGL rõ ràng có tài năng. Tuy nhiên, rõ ràng các em là không đủ để nâng tầm ở 1 nền bóng đá. Những sự kì vọng hão sẽ chỉ là gánh nặng giết chết các cầu thủ trẻ.

Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn 1 lứa U19 HAGL và quan trọng hơn nữa là cần nhiều hơn 1 mô hình tương tự HAGL Arsenal JMG trên cả nước.

Bằng không, có lẽ trong một thời gian dài nữa, người Việt Nam cũng sẽ chỉ có thể vui mừng với những giấc mơ con kiểu như giành vé dự VCK U23 Châu Á.

Còn những chiến tích như kiểu như tham dự Rio 2016 hay World Cup….thì vẫn mãi là những câu chuyện đùa “Cá tháng tư” mà thôi.

Cứ nhìn những khán đài trống trơn ở Malaysia thì thấy dường như họ cũng chẳng mấy coi trọng cuộc chơi này. Vì thế, xin hãy tỉnh táo và bình tĩnh, chúng ta mới chỉ có mặt ở Qatar, chứ không phải là Rio (Olympic 2016).

Hãy cứ để dành những lời có cánh thêm 9 tháng nữa, nếu đoàn quân của HLV Miura tiếp tục gây ấn tượng ở sân chơi Châu lục…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại