Ứng xử chuyên nghiệp!

Theo CAND |

Sau trận HN.T&T - Sông Lam tại vòng 4 V.League 2013 (chiều chủ nhật vừa rồi), HLV trưởng Sông Lam Nguyễn Hữu Thắng không ngại ngần “chỉ điểm” thủ thành Dương Hồng Sơn và hậu vệ Nguyễn Hồng Tiến của HN.T&T đã thiếu chuyên nghiệp vì… không dám đối mặt với đội bóng quê hương.

Ai cũng biết, trong màu áo HN.T&T, mỗi khi phải đối đầu với Sông Lam quê mình, cả Hồng Sơn lẫn Hồng Tiến đều ít nhiều bị “tâm lý”. Riêng vị trí “giữ đền” của Hồng Sơn - vị trí chiếm tới 50% sức mạnh của đội bóng thì cái hiện tượng “tâm lý” ấy đã để lại những hậu quả nhỡn tiền.

Trong một trận đấu được ví von là “chung kết V.League 2011” trên sân Vinh, trận đấu mà HN.T&T phải thắng mới bảo vệ thành công ngôi vô địch, chính Hồng Sơn đã để thua một bàn lãng xẹt, ngay từ hiệp 1. Và năm ngoái, trong trận lượt về giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy, Hồng Sơn mắc những lỗi lầm tương tự, khiến đội nhà thua thảm 6 bàn.

Dĩ nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng – người thầy, người anh của Hồng Sơn biết rõ điều này, và ở một góc độ nào đó, ông Thắng đồng cảm với những áp lực nặng nề của Hồng Sơn, Hồng Tiến.

Nhưng với tư cách một HLV chuyên nghiệp, một người buộc phải phát ngôn chuyên nghiệp và ứng xử chuyên nghiệp để các cầu thủ của mình noi theo, ông Thắng không ngại ngần phê phán hai cầu thủ mà ông yêu quý. Ông thậm chí còn cho biết, việc xin không ra sân, để không phải đối mặt với đội bóng quê hương không chỉ thể hiện bản lĩnh non yếu của hai cầu thủ này, mà sẽ khiến họ mất điểm rất nhiều trong mắt BHL và các đồng đội.

Ứng xử chuyên nghiệp!
Bị cầu thủ HN.T&T nhiều lần phạm lỗi, nhưng Công Vinh (phía trước) vẫn giữ được một cái đầu lạnh

Sau khi “phê” Hồng Sơn, Hồng Tiến, ông Thắng lại không ngớt lời khen cậu học trò Công Vinh. Ông bảo rằng, trước trận gặp HN.T&T, Công Vinh cũng phải chịu những áp lực lớn không kém gì Hồng Sơn, Hồng Tiến, bởi ai cũng biết HN.T&T là nơi đã cưu mang Công Vinh, cũng là nơi mà Công Vinh có rất nhiều ân oán. Ông thậm chí còn xác định trước với Công Vinh rằng trong 90 phút đối đầu với đội bóng cũ, không loại trừ khả năng Vinh sẽ bị đá rát, đá láo.

Thực tế thì trận Sông Lam – HN.T&T, đúng là Công Vinh luôn bị đeo bám rát chân, và có rất nhiều tình huống bị phạm lỗi ác ý. Nhưng Vinh không vì thế mà chùn chân, cũng không vì thế mà phản ứng lại. Và chính vì vậy mà ông Thắng đã không ngớt lời khen học trò của mình là một cầu thủ lớn.

Ở góc độ “bóng đá chuyên nghiệp” mà suy xét thì những đánh giá, nhận định của ông Thắng hoàn toàn chính xác. Vẫn biết bóng đá chuyên nghiệp với áp lực lớn về thành tích và cả những áp lực lớn trong việc phải gặp đội này, đội kia vốn là những đội ân oán của mình, luôn khiến các cầu thủ ít nhiều bị… trạng thái.

Nhưng rõ ràng, cầu thủ chuyên nghiệp phải rèn luyện một bản lĩnh đủ dày để vượt qua “những trận cầu… trạng thái”, chứ không phải cứ gặp những “trận cầu… trạng thái” là… giơ tay xin rút!

Chiều qua, ĐT nữ QG hội quân

Cuối giờ chiều qua, BHL và các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – VFF để chuẩn bị tập luyện, thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2014.

HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết trong khoảng 1 tháng rưỡi tập trung, ông sẽ đặc biệt chú trọng nâng nền thể lực cho các tuyển thủ, và tự tin là đến cuối tháng 5, ĐT sẽ thi đấu thành công tại vòng loại bảng C Asian Cup trước các đối thủ bị đánh giá là dưới tầm như Bahrain, Kyrgyzstan, Hồng Kông – Trung Quốc.

Tất cả các trận đấu tại bảng này đều diễn ra tại Bahrain, từ ngày 22 đến ngày 26/5.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại