U23 Việt Nam tối, yếu và xấu!

Thu Minh |

Một lối chơi không có nét, nền tảng thể lực yếu và nhiều tình huống sử dụng tiểu xảo, thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Australia là hoàn toàn xứng đáng.

Nhận xét về trận đấu thứ 2 của thầy trò HLV Miura tại VCK U23 châu Á, cựu trung vệ ĐTVN Nguyễn Mạnh Dũng thẳng thắn bày tỏ:

“Nếu bạn hỏi tôi về U23 Việt Nam thì ấn tượng chung nhất gói gọn trong 3 từ: tối, yếu và xấu”.

Mạnh Dũng phân tích cụ thể từng khía cạnh nêu trên:

“Theo dõi trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam, tôi thấy đó vẫn là một đội bóng không có đường nét trong lối chơi và thiếu ý tưởng.

Chúng ta vẫn đá nặng về tình huống, chứ không phải đá theo bài, hay nói rộng ra là không có thứ vũ khí nào đủ sức khiến đối phương phải dè chừng.

Xác định mình nằm của dưới, đá phòng ngự - phản công mà lúng túng cả trong tấn công lẫn phòng ngự thì làm sao tìm kiếm được một thế trận tốt trước U23 Australia vượt trội về nhiều mặt?

Ví dụ điển hình của điều này là bàn thua thứ 2 của U23 Việt Nam. Có tới 8 cái bóng áo đỏ trong khu cấm, bóng lập bập hết bay ra rồi bay vào, cuối cùng vẫn bị thủng lưới”.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia

Sự thất vọng của cựu trung vệ ĐTVN chưa dừng lại ở đó. Mạnh Dũng tiếp tục chia sẻ:

“Nhiều người bảo HLV Miura giỏi làm thể lực. Qua 2 trận đấu, tôi thấy cầu thủ U23 Việt Nam hầu như toàn thua trong tranh chấp và có dấu hiệu ngày càng hụt hơi.

Trận trước chúng ta căng ra đá với U23 Jordan, đến trận này có cảm giác cầu thủ đã xuống sức và theo dự đoán của tôi, đến trận cuối gặp U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ còn “bể” nữa”.

Tất nhiên, phải nhìn nhận khách quan rằng các đối thủ ở tầm châu lục khác với các đối thủ trong khu vực ĐNA. Nhưng HLV Miura cũng đã có tới gần 2 tháng chuẩn bị.

Theo cảm nhận của tôi, đây là vấn đề thuộc về khâu lựa chọn điểm rơi phong độ. Cầu thủ U23 Việt Nam đá giải lần này không có được sự sung mãn và tự tin khi bước ra sân, so với chính các ĐT mà HLV Miura từng dẫn dắt trước đây”.

VCK U23 châu Á là sân chơi quá tầm với Công Phượng cùng đồng đội. Ảnh: Tuổi trẻ
VCK U23 châu Á là sân chơi quá tầm với Công Phượng cùng đồng đội. Ảnh: Tuổi trẻ

NHưng điều khiến Mạnh Dũng cảm thấy "khó nuốt trôi" nhất nằm ở chỗ:

“NHM có thể chỉ trích trọng tài vì đã bỏ qua một quả penalty của U23 Việt Nam, khi bóng chạm tay cầu thủ U23 Australia trong vòng cấm.

Nhưng phải thẳng thắn rằng đấy là một tình huống không rõ ràng. Và ngay cả khi được hưởng penalty thì với lối chơi, thế trận như vậy, cũng không có gì đảm bảo U23 Việt Nam sẽ không nhận thêm bàn thua.

Theo tôi thấy, trọng tài đã có phần nương tay trong khá nhiều tình huống xấu chơi bên phía cầu thủ chúng ta.

Không muốn nêu tên cụ thể nhưng từng là cầu thủ, tôi khẳng định rằng đấy là những tình huống các em U23 Việt Nam không hề vô ý. Trái lại, việc sử dụng các “động tác thừa” cùng động tác vào bóng nói lên sự cố tình của họ.

Điều này là hệ quả của sự thua kém về mọi mặt dẫn đến tâm lý ức chế trong thi đấu”.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng kết luận: “Bóng đá Việt Nam vẫn quá nhỏ bé khi bơi ra biển lớn. Mục tiêu thiết thực trước mắt chúng ta có lẽ vẫn chỉ là những cuộc so tài ở ĐNA mà thôi”.

Trung vệ Mạnh Hùng có những pha xử lý tiểu xảo không khác gì thi đấu tại V-League. Ảnh: Zing
Trung vệ Mạnh Hùng có những pha xử lý tiểu xảo không khác gì thi đấu tại V-League. Ảnh: Zing

Tất nhiên, với tư cách HLV trưởng, ông Miura là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam.

Tuy vậy, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cũng dành sự cảm thông đối với nhà cầm quân người Nhật: "Nhìn vào đội ngũ cầu thủ như thế này, phải nói thắng rằng năng lực tự thân của nền bóng đá Việt Nam quá yếu.

Không phải HLV Miura thì HLV nào cũng sẽ thất bại, thậm chí còn nặng nề hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại