U23 Việt Nam: Khi trận đấu "vô bổ" trở thành lối thoát

Thừa Phong |

Trước mặt U23 Việt Nam là trận đấu tranh huy chương đồng với U23 Indonesia.

Nếu được hỏi điều gì thừa thãi nhất ở World Cup, có lẽ phải đến một nửa số người hâm mộ nhắc đến trận tranh HCĐ.

Hai kẻ vừa gục ngã trước cửa “thiên đường”, tinh thần rệu rã, lại phải đua tranh với nhau vì chiếc huy chương không mang nhiều ý nghĩa.

Nhận thấy điều này, UEFA đã thẳng tay bỏ trận tranh giải ba trong khuôn khổ Euro.

Tại SEA Games, nhiều môn thể thao sau khi thua tại bán kết, VĐV sẽ nhận HCĐ luôn. Tuy nhiên, trận đấu bị coi là “vô bổ” kia vẫn diễn ra ở môn bóng đá.

Chẳng CĐV Việt Nam nào nghĩ đến nó cả, cho đến khi đoàn quân của HLV Miura thất bại ngày hôm qua.

Giấc mơ “vàng” đã tan biến, chiếc HCĐ bỗng nhiên trở thành cứu cánh cho một giải đấu thất bại.

U23 Việt Nam đang hi vọng vào chiếc HCĐ
U23 Việt Nam đang hi vọng vào chiếc HCĐ

Mạc Hồng Quân, người nhận không ít chỉ trích sau trận đấu với U23 Myanmar, tỏ ra cực kỳ quyết tâm:

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu và sẽ cố gắng đoạt HCĐ. Toàn đội sẽ mau quên đi thất bại vừa rồi để chiến đấu. Chúng tôi không thể trắng tay rời SEA Games được".

Người hâm mộ rất chờ đợi cuộc đọ sức với U23 Indonesia. Không phải vì chiếc huy chương, họ mong được thấy khát khao trong từng cầu thủ.

Chỉ cần đoàn quân áo đỏ vẫn giữ được “lửa”, HLV Miura vẫn tiếp tục thúc giục học trò tiến lên, các CĐV sẽ lại có niềm tin.

trưởng đoàn bóng đá việt nam
dương vũ lâm
"Toàn đội cần quên đi nỗi buồn này, đứng dậy như một chiến binh để chiến đấu với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản"

Chiến lược gia người Nhật rất gắn bó với nước Đức. Chắn chắn ông biết trước khi vô địch World Cup 2014, người Đức đã cắn răng nhận 2 HCĐ liên tiếp.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam thường thảm bại ở trận tranh hạng ba. Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại