U23 Việt Nam: Công không tệ, thủ còn kém

Hàng công tỏ rõ sắc sảo bao nhiêu thì hàng thủ lại quá lỏng lẻo bấy nhiêu. Chính điều này khiến U23 Việt Nam chỉ kiếm được một điểm trong ngày ra quân ở BTV Cup 2013.

Công đa dạng…

Semem Padang thể hiện họ không phải là tay vừa với một lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Hàng thủ tỉnh táo, duy trì sự tập trung cao độ; trong khi đó, một mình Vendry Mofu cắm chốt ở tuyến đầu đã làm khổ các hậu vệ của đội nhà. Thực tế đó được chứng minh qua hai bàn thắng mà tiền đạo này ghi được.

Song, không thể phủ nhận đây là một ngày mà hàng công của U23 Việt Nam tỏ ra lấn lướt và chiếm lĩnh thế trận tốt hơn. Nếu nhìn vào kết quả về mặt tỉ số thì có thể xem đây là một trận đấu cân bằng. Nhưng, 90 phút trên sân cho thấy, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu nhỉnh hơn đối thủ. Có chăng, điều mà các cầu thủ trẻ thiếu chính là khả năng tận dụng cơ hội.

 

Lối chơi tấn công của U23 Việt Nam tỏ ra biến hóa hơn rất nhiều. Trước đây, miếng đánh chủ đạo của các cầu thủ nhà là chồng biên bên cánh phải, nơi có sự trấn giữ của Quang Hùng và Mạnh Dũng. Và khi Mạnh Dũng vắng mặt, nó vẫn duy trì bởi những Hoàng Thiên hay Văn Thắng vẫn đủ sức thay thế. Bàn san bằng tỉ số của đội nhà xuất phát từ cánh này khi Phi Sơn đảo cánh rồi tung ra đường chuyền chính xác để các cầu thủ bên trong giải quyết tình huống.

Không chỉ tập trung vào một cánh, U23 Việt Nam còn liên tục vây hãm đối thủ bằng các đường lên bóng đa dạng. Trong đó, Văn Quyết đã thể hiện vai trò “số 10” nổi bật khi anh di chuyển rộng, thu hút và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh đó, cầu thủ của Hà Nội T&T còn mạnh dạn đột phá làm bất ngờ hàng thủ đối phương.

Đánh biên vẫn là miếng đánh sở trường của U23 Việt Nam. Giờ đây, nó còn ẩn chứa độ nguy hiểm cao hơn khi cánh trái đã bắt đầu “chia lửa” cho cánh đối diện. Ngọc Đức không còn thi đấu theo hướng an toàn, cắm chốt ở phần sân nhà nữa mà đã mạnh dạn dâng lên tham gia tấn công. Dẫu cho những pha lên bóng chưa thể so bì với các đồng đội ở phía đối diện nhưng nó buộc hàng phòng ngự đối phương phải dè chừng.

U23 Việt Nam đã chiếm lĩnh thế trận rất tốt. Họ khiến đối phương phải lùi sâu về phần sân nhà và tạo ra vô vàn những cơ hội. Thế nhưng, một lần nữa, cái thiếu của các tiền đạo trẻ chính là sự chính xác trong những pha dứt điểm. Minh Tuấn, Hồng Quân hay Văn Quyết đều đã có những cơ hội rõ ràng. Dẫu vậy, họ không thể một lần chọc thủng lưới đối phương. Đây chính là hạn chế lớn của hàng công đội nhà.

…thủ lỏng lẻo

Hàng công đã làm rất tốt nhiệm vụ áp đặt thế trận nhưng kết quả cuối cùng lại bị “phá” bởi hàng thủ lỏng lẻo, mất tập trung của đội nhà.

Điểm sáng lớn nhất lại xuất phát từ tình huống đá phạt ấn định tỉ số 2-2 của Mạnh Hùng. Còn ở mặt trận phòng ngự, bộ tứ hậu vệ được “mặc định” trong đội hình xuất phát của “tướng” Phúc vẫn chưa tạo được sự an tâm. Ở đó, khả năng chống bóng bổng kém là mấu chốt dẫn đến những bàn thua của đội nhà.

Hai bàn thắng mà Vendry Mofu ghi được đều xuất phát từ những pha dứt điểm bằng chân song nó lại đến từ hai tình huống bóng bổng chết người. Bàn đầu tiên, các hậu vệ của đội nhà đã giữ cự ly không hợp lý, để khi bóng được rót bổng từ phía cánh trái vào trung lộ thì đã loại bỏ tất cả hậu vệ áo trắng. Khả năng đọc tình huống chưa tốt là bài học ở bàn thua này.

Sự yếu kém về mặt chống bóng bổng vẫn được tiếp diễn ở bàn thua thứ hai khi mà bộ đôi trung vệ Mạnh Hùng – Thanh Hào không phán đoán được đường bóng để rồi quá yếu thế trong pha bức tốc của tiền đạo đối phương. Một lần nữa, sự tập trung, khả năng bọc lót của bộ đôi trung vệ lại là vấn đề cần giải quyết trong thời gian sắp tới.

Lối chơi của U23 Việt Nam đã được định hình rõ nét hơn song vẫn còn những lổ hổng ở đội nhà. Đó là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo, là sự tập trung, khả năng đọc tình huống và chống bóng bổng của hàng phòng ngự. Những trận đấu sắp tới sẽ là bàn đạp cuối cùng để giúp “tướng” Phúc cùng các học trò tạo nên sự yên tâm hơn nơi người hâm mộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại