Ngày này năm xưa 25/10: Nỗi đau 40 năm có 1 của Man United

Công Luận |

(Soha.vn) - Thật khó có thể tin rằng Fulham lại có thể giành được chiến thắng ngay tại Old Trafford, kết thúc 40 năm uất hận của đội bóng thành London.

Ở vòng 9 Premier League mùa giải 2003/04, Fulham có chuyến hành quân tới sân Old Trafford, ĐKVĐ mùa trước. Nhiều người đã nhận định, Fulham không hề có cửa giành điểm trước Man United. Vì có một sự thật rằng đã 40 năm trôi qua (từ 1963), đội bóng thành London chưa một lần tìm được niềm vui tại Nhà hát.

 

Thế nhưng, khi kết thúc trận đấu, chuyện không tưởng đã xảy ra, Man United thất thủ với tỉ số 1-3. Việc này thực sự đã gây sốc cho HLV Alex Ferguson, ông nói: "Chúng tôi không dám tin đó là sự thật. Có lẽ sự căng thẳng và dư âm cảm xúc từ trận đấu ngày thứ Tư gặp Rangers tại Champions League đã ảnh hưởng nhiều tới các cầu thủ”.

“Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu khá tồi và Fulham hoàn toàn xứng đáng để giành được chiến thắng này”.

Hòa cùng niềm vui với toàn đội khi đã chấm dứt được câu chuyện buồn kéo dài 40 năm của Fulham, cầu thủ người Nhật Bản - Junichi Inamoto cũng có chuyện hỉ.

 

Trong chiến thắng nêu trên, cái tên Inamoto đã may mắn xuất hiện trên bảng điện tử của sân Old Trafford với tư cách là người ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Fulham. Không chỉ có vậy, anh cũng là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn tại Premier League, một kỉ niệm có lẽ sẽ còn mãi với Inamoto. Lúc này, chàng tiền vệ người Nhật cũng đã 34 tuổi và đang hưởng những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp tại đội bóng quê nhà - Kawasaki Frontale.

Còn có một câu chuyện khác liên quan đến lần đầu tiên. Hôm nay cũng là ngày đầu đội trưởng huyền thoại - Landon Donovan ra mắt trong màu áo ĐTQG Mỹ trong trận thắng 2-0 trước Mexico. Khi đó Donovan mới có 18 tuổi và hoàn tất buổi ra mắt của mình bằng một bàn thắng trong trận này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại