U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á: Bóng đá không có niềm vui

Trúc An |

Với U.23 Việt Nam của HLV Miura, kể cả ở một trận đấu tập mà 7-8 ngàn khán giả đến sân, không cần phải là cái gì to tát mà đơn giản, chút niềm vui hay có cái gì để xem cũng là điều khó có thể đòi hỏi.

Chỉ là một trận giao hữu, thử nghiệm đội hình trước giải đấu và VFF quyết định mở cửa tự do để mời khán giả đến sân.

Khán giả có mặt sớm, ngồi gần kín 2 tầng khán đài A. Họ đến xem U.23 VN, mong muốn tìm kiếm niềm vui bóng đá ngày cuối tuần. Thế nhưng, họ thất vọng.

NHM khó tính không? Chắc chắn là có, bởi nói như tiền đạo Công Vinh thì ở Việt Nam, mỗi CĐV đều có thể trở thành chuyên gia, bình luận viên.

Họ luôn cho mình quyền được phán xét, áp đặt quan điểm cá nhân. Người thích thành tích nhưng lại yêu cầu phải đá đẹp, đá hay và thắng là phải xứng đáng…

Với HLV Miura, bóng đá đơn giản phải có thành tích, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, hay và đẹp để làm gì khi bị thất bại, bị loại.

Cũng vì quan điểm đó mà ông thầy người Nhật đã làm mất lòng khán giả, sau rất nhiều trận đấu gây thất vọng. Không chỉ vì kết quả mà bởi thứ bóng đá nghèo nàn, nhàm chán và đơn điệu.

Và thời gian qua, phong cách bóng đá ông Miura áp đặt cho các ĐTQG luôn được đem ra so sánh với HA.GL bên cạnh vấn đề khoảng cách, khác biệt trong quan điểm dùng người khi các cầu thủ của bầu Đức lên Tuyển và không được trọng dụng.

Sau trận thua 0-4 trước JFL Selection, HLV Miura tỏ vẻ vui mừng và coi đó là trận đấu thành công về mặt chuyên môn. Nó khác hoàn toàn so với số đông CĐV trên sân Hàng Đẫy.

Với nhiều người, họ đòi hỏi nhiều hơn thế. Không phải kết quả, mà là cách chơi, phô diễn khả năng và thậm chí đơn giản là chút tò mò, háo hức và niềm vui khi ra sân xem U.23 VN thi đấu cần được đáp ứng.

Vậy nhưng, gần như không đọng lại điều gì trong lòng phần đông khán giả.

Khi tỷ số là 0-2, 0-3 và 0-4, nhìn lên khán đài A thấy hình ảnh khán giả lũ lượt ra về sau khi cả giờ đồng hồ ngóng chờ.

Rất nhiều cách biểu lộ cảm xúc, người thì “chửi đổng”, người thì cúi mặt đẩy dòng người bước đi để ra về, khi trận đấu mới đang ở những phút 60-70.

HLV Miura, các cầu thủ hay quan chức VFF có quyền lý giải theo kiểu đây là trận đấu thử nghiệm, đá tập để tìm ra phương án tối ưu nhất trước khi vào giải đấu chính thức nên việc thất bại, không làm khán giả hài lòng là điều bình thường.

Không thể bắt lỗi ở những trận đấu như thế này và cũng không cần phải chơi để khiến khán giả thấy sướng, bởi phong cách của HLV Miura không có chỗ cho tiêu chí chiều khán giả.

Trận đấu với JFL Selection, U.23 VN đưa ra sân với toàn những “ngôi sao” Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn rồi Mạnh Hùng, Tuấn Tài…

Họ đều là những nhân vật có thể thu hút được đám đông ở thời điểm hiện tại. Và đúng như vậy, khi trận đấu không hề được quảng bá rộng rãi nhưng trước giờ bóng lăn, các bãi gửi xe quanh khu vực đường Trịnh Hoài Đức bị quá tải.

Điều đáng nói, 7-8 ngàn người có mặt ở Hàng Đẫy và khi trận đấu bước sang nửa cuối hiệp 2, họ đã lũ lượt kéo nhau ra về.

Nó khác rất nhiều so với những những Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn… khi cùng HA.GL làm khách trước Hà Nội.T&T ở V.League 2015.

Họ cũng thua, thậm chí là thua trong thế bất lực nhưng khán giả vẫn xem hết trận đấu và ủng hộ rất nhiệt thành.

HA.GL ở V.League 2015 hay giải giao hữu U.21 quốc tế mới đây, có thể thua đậm và chơi không tốt như kỳ vọng nhưng không “tra tấn” khán giả với thứ bóng đá “người máy”, diễn biến trận đấu tẻ nhạt như U.23 VN của HLV Miura.

Với HA.GL, trận đấu có thể thất bại về mặt tỷ số nhưng họ vẫn chiến thắng chính đối thủ trong mắt NHM, khi biết cống hiến, chơi bóng và có nhiều thứ để khán giả xem, xúc cảm theo.

Tất nhiên, so sánh là khập khiễng và cách làm của HLV Miura hiện tại thì thật khó để đỏi hỏi nhiều, kể cả đơn giản đó là chút niềm vui với một trận đấu.

Chiều nay 15h00, U.23 Việt Nam sẽ tái đấu với JFL Selection tại sân Hàng Đẫy và trận đấu tiếp tục được mở cửa tự do. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại