Tuấn Anh quan trọng với HAGL hơn Công Phượng?

Tùng Lâm |

Ở HAGL, người ta nói quá nhiều đến Công Phượng hay đội trưởng Xuân Trường mà quên mất rằng, Tuấn Anh mới là cầu thủ quan trọng nhất. Một mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại, thầm lặng và rất khó để thay thế ở phố Núi.

Các chuyên gia nói gì?

Còn nhớ ở giải U22 Đông Nam Á, sau trận thua của U21 Singapore trước U19 Việt Nam, HLV Bok Kok Chuan của đội bạn đã nhận xét như sau:

“U19 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn, Hồng Duy… Nhưng với tôi, sau thời gian theo dõi các giải đấu trẻ ở khu vực và cả châu Á, tôi đặc biệt ấn tượng với Tuấn Anh".

"Cậu ta là một tiền vệ rất đặc biệt, đặc biệt ở những pha đoạt bóng trong chân đối thủ, xử lý tình huống rất thông minh, luôn đặt đồng đội vào những tình thế rất thuận lợi.

Tôi nghĩ, cậu ta sẽ trở thành một cầu thủ có đẳng cấp trong tương lai”, ông Bok Kok Chuan nói.

Tuấn Anh có vai trò đặc biệt quan trọng ở HAGL. Ảnh: Zing.

Tuấn Anh có vai trò đặc biệt quan trọng ở HAGL. Ảnh: Zing.

HLV trưởng đội Brunei, ông Kwon Oh Son cũng có chung quan điểm: “Hàng tiền vệ là tuyến quyết định cách chơi của U19 Việt Nam.

Trong số những cầu thủ của tuyến này, tôi thực sự thích thú với kỹ năng chơi bóng của Tuấn Anh. Cậu ta hội đủ các yếu tố để trở thành một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á trong tương lai.

Dù phải đối mặt với các đàn anh, thì Tuấn Anh vẫn cho thấy sự vượt trội. Nhìn cậu ấy, tôi lại liên tưởng tới Pirlo của ĐT Italia!”...

Tài năng của Tuấn Anh không còn phải tranh cãi. Điều đó được chứng minh khi anh được HLV Wenger đánh giá cao nhất trong số 4 cầu thủ (cùng Đông Triều, Công Phượng, Xuân Trường) có dịp qua Anh tập huấn tại Arsenal.

Và có một thông tin ít ai biết (từ BHL Học viện HA.GL – Arsenal JMG), Tuấn Anh đã được các tuyển trạch viên của CLB Olympiakos (Hy Lạp) đưa vào tầm ngắm.

Mới đây thôi, khi theo dõi trận HAGL và SHB.Đà Nẵng ở sân Pleiku, ông Jean Marc Guillou - người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện JMG toàn cầu, cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Tuấn Anh:

“Cầu thủ số 8 (Tuấn Anh) rõ ràng là cầu thủ rất quan trọng của HAGL, khi anh ta rời sân, HAGL đã đánh mất quyền kiểm soát bóng vào tay đối thủ”.

Trong khi đó, cựu trung vệ ĐT Việt Nam – Mạnh Dũng thì lại đưa ra phép so sánh về Tuấn Anh và Công Phượng để nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ số 8.

“Trong khi Công Phượng chưa cho thấy sự tiến bộ thì hãy nhìn cách Tuấn Anh thi đấu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây Tuấn Anh cũng rất ham rê dắt nhưng bây giờ, lối chơi của cậu ta đơn giản, hiệu quả hơn nhiều.

Cầu thủ thi đấu ổn định nhất, tiến bộ nhất và để lại nhiều ấn tượng nhất của HAGL là Tuấn Anh chứ không phải Công Phượng”.

Người hùng thầm lặng

Đấy là đánh giá của các HLV, các chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực bóng đá, những người rất có kinh nghiệm trong làm bóng đá trẻ, còn thực tế thì sao.

Nếu bạn là một người theo dõi sát sao những bước tiến của U19 Việt Nam và cả HAGL trong thời gian qua, bạn sẽ có chung một cảm nhận, Tuấn Anh mới chính là cầu thủ không thể thay thế.

HLV Graechen có thể cất Công Phượng lên ghế dự bị, Xuân Trường, Đông Triều có thể vắng mặt vì nhiều lý do thì tiền vệ người Thái Bình vẫn luôn là nhân tố được tin tưởng ở tuyến giữa.

Tuấn Anh đã tiến bộ rất nhiều so với Công Phượng.

Tuấn Anh đã tiến bộ rất nhiều so với Công Phượng.

Từ giải U19 Đông Nam Á 2013, rồi Cúp tứ hùng U19 ở TPHCM, U22 Đông Nam Á, U19 Đông Nam Á 2014, VCK U19 châu Á, giải tứ hùng Cần Thơ hay 5 vòng đấu vừa qua ở V.League 2015, không mấy khi người ta thấy Tuấn Anh bùng nổ bằng những bàn thắng, những tình huống sút phạt thần sầu như Xuân Trường, nhưng pha đi bóng qua 2-3 cầu thủ như Công Phượng.

Tuy nhiên, sự chắc chắn, khả năng điều tiết lối chơi tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật sắc bén, cùng những đường chuyền đặt các đồng đội vào thế thuận lợi... đã giúp Tuấn Anh trở thành một người hùng thầm lặng đích thực.

Ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2014 với Nhật Bản, rồi tái đấu đối thủ này ở vòng bảng U19 châu Á, không phải Công Phượng, mà Tuấn Anh mới là cầu thủ khiến đội bạn nể phục nhất.

Xem Tuấn Anh thi đấu, người hâm mộ chẳng thấy có đẳng cấp của anh khi đối đầu với lứa sao trẻ tốt nhất xứ mặt trời mọc.

Hay như ở trận cuối vòng bảng với U19 Trung Quốc, những pha xử lý bình tĩnh, khả năng kiểm soát tình hình của Tuấn Anh đã phá nát tuyến giữa của đội bóng từng thắng U19 Nhật Bản và cầm hòa U19 Hàn Quốc.

Ngay cả HLV Zheng Xiong, một người vốn rất kiêu ngạo, sau trận đấu cũng đã phải thừa nhận, U19 Trung Quốc đã có điểm 1 cách may mắn và U19 Việt Nam chơi hay hơn hẳn nhờ có một cầu thủ quá xuất sắc nơi tuyến giữa...

5 trận đã qua ở V.League 2015, hàng công có lúc chơi bế tắc, hàng thủ hay mắc sai lầm, nhưng tuyến tiền vệ với hạt nhân Tuấn Anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hãy xem trước Hải Phòng, tiền vệ số 8 chơi sòng phẳng trước đàn anh Minh Châu. Hay như trước cặp Nguyên Sa - Hải Lâm của SHB.Đà Nẵng, Tuấn Anh cũng cho thấy những sự vượt trội của mình về khả năng cầm bóng, điều tiết lối chơi...

Trong trận đấu tới đây với đội đầu bảng Than Quảng Ninh, có lẽ HAGL lại phải trông chờ rất nhiều vào vai trò của số 8.

Chỉ có anh mới có thể hạn chế sự bùng nổ của những ngôi sao vừa đánh bại nhà ĐKVĐ B.Bình Dương ngay trên sân khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại