Từ Man City tới Chelsea: Xanh ngược

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nếu như Chelsea có cuộc thảm sát Aston Villa cách đây ít ngày thì Man City thoát nhục ở Etihad trước Reading.

“Mặt trăng xanh” chưa mọc

Man City không giàu truyền thống như Liverpool hay kình địch cùng thành phố Man Utd, cũng không có nền tảng tương đối tốt như Chelsea, nhưng tiền bạc đã làm thay đổi tất cả. 

Phải xây dựng lại đội bóng gần như từ đầu, các ông chủ Ả Rập đã bơm rất nhiều tiền, mang về 1 HLV tên tuổi, những ngôi sao lớn, để hy vọng Man City nhanh chóng vươn lên tầm đại gia.

Hình ảnh Mancini vỡ òa sung sướng khi biết đội bóng của ông VĐ Premier League

Hơn 1 tỉ bảng bỏ ra cho chiến thắng cuối cùng: Man City vượt mặt Man Utd ở những giây bù giờ cuối cùng ở vòng 38 mùa giải trước một cách đầy kịch tính để vô địch Premier League. 

Và đã có lúc, các CĐV của nhà vô địch hát rằng: “The blue moon’s rising” (Mặt trăng xanh đang mọc). Rất nhiều người tin rằng Man City giờ đã thực sự trở thành một đội bóng lớn, có thể cạnh tranh sòng phẳng không chỉ ở trong nước mà còn ở đấu trường Châu Âu nữa.

Ở mùa giải năm nay, Man City vẫn được xem là đối trọng lớn nhất cạnh tranh chức vô địch Premier League với kình địch cùng thành phố, Man Utd, trong bối cảnh các ông lớn khác của bóng đá Anh đều đã sa sút. Thế nhưng Man City đã và đang cho thành mình chưa sẵn sàng lớn…

"Quá tam ba bận" - lần này Man City  quyết tâm thắng Sunderland

Thua ở derby Manchester và mới đây nhất, nhà ĐKVĐ thoát nhục trước kẻ đội sổ, Reading ngay trên sân nhà Etihad. Niềm tin và hi vọng sẽ lại được cứu vãn khi Man City có chiến thắng trước Sunderland tối nay. Bản thân HLV Mancini cũng không muốn nhận “hattrick” thất bại trước “Mèo đen”.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Mancini tuyên bố quyết tâm: “Những trải nghiệm đã qua ở đây quả là cay đắng. Đêm nay sẽ là một cuộc chiến khó khăn nữa. 

Nhưng chúng tôi vẫn muốn tấn công và giành chiến thắng. Nếu Man City có thể ghi bàn thắng sớm, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. 

Khi bạn ghi bàn thì sẽ tạo ra một thế trận mở. Đối thủ không thể chỉ co cụm phòng ngự được nữa. Chúng tôi sẽ có nhiều khoảng trống hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn thứ 2. Man City muốn có một món quà”.

Con đường màu xanh rộng thênh thang cùng Benitez

Chiến thắng hủy diệt trước Aston Villa không chỉ mang ý nghĩa giúp Chelsea trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hy vọng về việc bám đuổi hai đội bóng thành Manchester của thầy trò Rafa Benitez vẫn còn nguyên, bất chấp khoảng cách mênh mông lên tới 11 điểm.

Có lẽ đã rất lâu rồi, Stamford Bridge mới được chứng kiến ngày đại thắng của Chelsea. Chiến thắng tưng bừng ấy được xem như món quà mà thầy trò HLV Benitez dành tặng các CĐV The Blues cho Giáng sinh. Hơn thế, chiến thắng đánh dấu sự trở lại của The Blues từ Cup các CLB thế giới.

Con đường phía trước của Chelsea đang ngập một màu xanh

Chiến thắng đó cũng là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của Benitez ở Premier League, đồng thời là trận thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Sau quãng thời gian khởi đầu không suôn sẻ, đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nhấn ga mạnh mẽ.

Hiện tại, The Blues bị hai đối thủ thành Manchester bỏ cách lần lượt là 7 và 11 điểm. Mùa bóng dẫu mới chỉ sắp đi qua nửa chặng đường, nhưng đây là một khoảng cách không dễ san lấp. 

Và việc Benitez là người thích xoay tua cầu thủ thì chuyến làm khách trước Norwich sẽ tiềm tàng những nguy cơ dù Chelsea vừa có chiến thắng tưng bừng rộn rã.

Dẫu sao, trong bối cảnh hiện tại, khi các đội bóng phải đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp với 3 trận trong 8 ngày, Rafa Benitez có lý do để xoay vòng lực lượng. 

Cùng với việc Norwich là một đối thủ ưa thích của The Blues trong những năm gần đây, thật khó để hình dung không có quà cho các vị khách trong ngày Lễ Tặng Quà (Boxing Day).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại