Trọng tài VN cũng “chống lưng” Barca, Atletico nên học V-League…?

Tiểu Mã |

Các CĐV bóng đá tại Việt Nam lại được một phen “dậy sóng” sau chiến thắng của Barca trước Atletico.

Tâm điểm thu hút sự tranh luận của các CĐV về chiến thắng của Barca trước Atletico chính là những phán quyết từ trọng tài, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ gián tiếp cho Torres bên phía đội khách ở phút 35.

Phần đông các ý kiến tỏ ra ủng hộ quyết định của Vua áo đen, đồng thời chỉ trích lối đá thô bạo, có phần tiêu cực của Atletico Madrid.

Tình huống thẻ đỏ của Torres gây ra tranh luận gay gắt từ các CĐV tại Việt Nam.
Tình huống thẻ đỏ của Torres gây ra tranh luận gay gắt từ các CĐV tại Việt Nam.

Một CĐV có biệt hiệu CSHG nêu quan điểm: “Nếu là đá với Real Madrid vốn hay được trọng tài "chống lưng" thì chắc chắn Atletico sẽ phải nhận tới… 5 thẻ đỏ chứ chẳng riêng một mình Torres”.

“Mọi người cứ nói Barca được chống lưng từ La Liga đến C1, thế hóa ra mạng lưới trọng tài của Barca bao phủ khắp trời Âu à?

Tới khi bầu Hiển mời về đá giao hữu với Việt Nam thì chắc lúc đó mọi người lại bảo trọng tài Việt Nam sẽ chống lưng Barca” – Bạn Hoài Linh nói đầy dí dỏm.

Tương tự, bạn Tiến SC cũng có sự liên hệ giữa trận đấu của Barca - Atletico với bóng đá Việt Nam:

“Đốn củi, kéo áo, câu giờ, đá chặt chém, phòng ngự tiêu cực theo hệ thống cuối cùng vẫn thua. Nói thật Simeone nhé, đá kiểu của ông thì ông phải cắp sách sang học V-League cỡ vài năm”.

Đa phần các CĐV Việt Nam cho rằng Barca xứng đáng giành chiến thắng.
Đa phần các CĐV Việt Nam cho rằng Barca xứng đáng giành chiến thắng.

Một cule khác lại đưa ra quan điểm: “Lối đá của Atletico quá tiêu cực: 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Đá như thế không mất người mới lạ. Hoặc có thể là thuyết âm mưu, Torres ghi bàn rồi cố tình nhận thẻ đỏ để vô đường hầm xem lại bàn thắng có hợp lệ hay không”.

BLV Anh Ngọc chê Torres, bênh Barca

“Đấy không phải là một chiến thắng dễ dàng của Barcelona, rõ ràng họ đã gặp quá nhiều khó khăn trước một đối thủ chơi khoa học, chặt chẽ và thông minh như Atletico Madrid.

Bước ngoặt của trận đấu là thẻ đỏ dành cho Torres, người đã mở tỉ số.

Nhiều người cho rằng, trọng tài đã quá nặng tay, nhưng mình không nghĩ là trọng tài làm hỏng trận đấu của Atletico. Nếu cần trách, hãy trách Torres…”

Ngược lại, một CĐV khác lại tỏ rõ sự bất bình thay cho Atletico Madrid.

“Vào bóng như Tores mà bị 2 thẻ vàng thì quả thực không ai dám đi đá bóng.

Là fan trung lập nhưng thấy quá bất công, đây là tứ kết Champions League và chính trọng tài đã giết chết Atletico.

10 người Atletico đá với 12 của Barca thì thua 1-2 là còn ít” – Bạn Trâm Anh lên tiếng.

CĐV Phillip Nguyễn lại châm biếm: “Lần sau các đội bóng tới làm khách sân Barca thì HLV nên cho 10 người vào sân thôi vì trước sau gì chẳng ăn thẻ đỏ.

Barca là như vậy mà, lúc nào chẳng được "chống lưng"”.

“Chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Torres là do anh Sergio Busquets diễn quá đạt. Trận này Atletico mà không chấp người thì không biết Barca còn thua thêm mấy trái nữa” – Bạn Huỳnh Kiệt tỏ ra đầy tiếc nuối.

Trong khi đó, CĐV Huỳnh Anh lại có quan điểm khá khách quan: “Là fan trung lập của cặp đấu này nên tôi muốn đội chơi đẹp hơn sẽ đi tiếp. Atletico chơi tiêu cực và họ thua là xứng đáng, đừng lôi trọng tài ra để bào chữa nữa”.

Barca 2-1 Atletico Madrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại