Trận thua khó ngờ của U19 Việt Nam trước HAGL

Trước những người đàn anh - HAGL, ĐT U19 Việt Nam đã thi đấu rất tự tin nhưng họ vẫn đành phải chịu thua với tỉ số 4-6.

Nhằm chuẩn bị cho giải U19 quốc tế diễn ra từ ngày 6-10/1, đội U19 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu rà soát đội hình với đội 1 HAGL. Cả 2 đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất.

Phía U19 Việt Nam là những cái tên quen thuộc như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều… Trong khi đó, HAGL cũng không kém cạnh khi tung ra sân đến 5 cầu thủ ngoại, gồm 3 ngoại binh: Bassey, Tymothy, Felix cùng 2 cầu thủ nhập tịch là Đoàn Văn Sakda và Nguyễn Hoàng Helio.

 	Đội hình A của U19 Việt Nam chơi rất tốt trong hiệp 1.

Đội hình A của U19 Việt Nam chơi rất tốt trong hiệp 1.

Trong quá khứ, đội 1 HAGL đã từng có chiến thắng trước các cầu thủ học viện HAGL-Arsenal JMG (nòng cốt của U19 Việt Nam). Nhưng ở lần chạm trán này, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về các cầu thủ U19 Việt Nam, đặc biệt là ở hiệp 1.

Phút thứ 10, Văn Toàn cướp được bóng trong chân của các cầu thủ HAGL, sút tung lưới Bassey. Ở tình huống này, các hậu vệ HAGL đã chơi rất lúng túng dù có số đông cầu thủ.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi 6 phút sau đó, Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0. Xuất phát từ một tình huống dàn xếp tấn công bài bản, bóng được Văn Sơn tạt vào từ cánh phải để Công Phượng bình tĩnh khống chế bóng, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 35, U19 Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-0 khi Thanh Tùng sút bóng dội cột dọc. Công Phượng băng vào đá bồi sau đó nhưng hậu vệ HAGL đã kịp lao về cản phá.

Sau tình huống này, HAGL liên tiếp ép sân và ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 39, 42 do công của Felix và Timothy. Trận đấu trở nên rất hấp dẫn với những pha đôi công liên tục giữa 2 đội.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Văn Toàn băng xuống sau một pha phối hợp ăn ý với đồng đội, buộc Ngọc Luận của HAGL phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Sơn dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2 cho U19 Việt Nam.

 	Văn Toàn, Công Phương vẫn là bộ đôi tấn công lợi hại của U19 Việt Nam.

Văn Toàn, Công Phương vẫn là bộ đôi tấn công lợi hại của U19 Việt Nam.

Vào hiệp 2, U19 Việt Nam thay gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại trung vệ Trương Văn Thiết. Những cầu thủ như Văn Khánh, Lâm Ti Phông, Văn Thanh, Trùm Tỉnh… được tung vào sân thi đấu. Về phần HAGL, họ sau đó cũng thay gần hết đội hình chỉ giữ lại Minh Hoàng và Sakda.

Tận dụng U19 Việt Nam xáo trộn đội hình lớn, HAGL có bàn gỡ 3-3 do công của Bùi Trần Vũ ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, thế cân bằng kéo dài không lâu khi giữa hiệp thi đấu này, Lâm Ti Phông thiết lập lại lợi thế dẫn bàn cho U19 Việt Nam (4-3).

Tuy nhiên, đây không phải tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trong khoảng 10 phút cuối, HAGL liên tục ép sân các cầu thủ U19 Việt Nam. Bị xuống sức và thua hẳn về trình độ, các cầu thủ U19 Việt Nam nhận thêm 3 bàn thua sau các pha ghi bàn của Minh Vương, Thái Học, Út Cường, chấp nhận thua ngược 4-6.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL: Bassey, Nguyễn H.Helio, Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Sakda, Trần Vũ, Thái Dương, Tymothy, Felix.

Bàn thắng: Văn Toàn (10’), Công Phượng (16’), Văn Sơn (pen, 45’), Lâm Ti Phông - Felix (39’), Timothy (42’), Trần Vũ (57’), Minh Vương (80’), Thái Học (86’), Út Cường (87’)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại