Tottenham dương oai tại Moldova, Valencia bắt nạt gã tí hon

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong một ngày thi đấu không có nhiều biến động tại Europa League, đại diện ưu tú của thành London – Tottenham tiếp tục giành được chiến thắng một cách khá nhẹ nhàng.

Dù phải lặn lội sang tận Moldova để làm khách nhưng điều đó chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu giữa Sheriff và Tottenham. Bởi một lẽ dĩ nhiên, đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn và chiến thắng cũng chỉ là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu thuộc về The Spurs.

Một trận đấu không tốn quá nhiều sức, đó là phương châm của Tottenham để sau đó họ còn quay trở lại tiếp chiến tại Premier League. Do đó, các học trò của Villas-Boas nhập cuộc khá chậm rãi và từ từ thể hiện sự trên cơ của mình trước gã tí hon Sheriff.

 

Cả hai bàn thắng của Tottenham đều đến một cách khá đơn giản và đều xuất phát từ sự lỏng lẻo bên phía hàng thủ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng phải có đôi lời khen ngợi dành cho Sheriff khi họ luôn thi đấu đầy quyết tâm và không hề tỏ ra e sợ trước đại địch trước mắt. Dẫu vậy, sự kém may mắn cũng như trình độ có hạn đã khiến họ đành phải chấp nhận.

Thắng trận này, Gà trống tiếp tục ngự trị tại ngôi vị đầu bảng K với 9 điểm sau 3 trận. Tiếp sau đó là Anzhi (4 điểm) và đội bóng vừa bị Tottenham đánh bại – Sheriff hiện tạm xếp thứ 3 với 2 điểm giành được.

 

Trong một diễn biến khác, Valencia đã có được trận đại thắng trước St.Gallen ngay trên sân nhà.

Quả thực dù đang có thành tích không tốt tại La Liga nhưng bầy Dơi luôn là một ứng viên có hạng tại Europa League và tất nhiên, những đội bóng vô danh như St.Gallen chẳng thể nào làm khó được họ. Kết quả 5-1 đã minh chứng cho điều này.

Một thế trận áp đảo ngay từ đầu và chỉ cần 33 phút đầu của hiệp 1, trận đấu đã được định đoạt với 4 bàn thắng của Valencia, trong đó có một cú đúp của Cartabia (21’+30’). Phần còn lại của trận đấu, Valencia chủ động chơi chậm lại và để cho đối phương có được bàn gỡ vào những phút cuối do công của Nater (74’) nhưng điều đó chẳng thể nào thay đổi được kết quả của trận đấu này.

 

Cùng với đó, hai đại diện khác của nước Anh là Swansea và Wigan lần này không thể cùng ca khúc khải hoàn với Tottenham khi họ chỉ giành được 1 điểm trước Kuban Krasnodar và Rubin Kazan (Nga).

Kết quả thi đấu vòng 3 Europa League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại