Bạc tình Arsenal, Fabregas quên ngày đặc biệt với Pháo thủ

Tiền vệ Barca đã gửi "những lời nhắn từ trái tim" đến fan đội bóng cũ Arsenal, nhân kỷ niệm tròn 10 năm ngày ra mắt các Pháo thủ. Chỉ có điều, anh nhớ... sai ngày!

Trên tài khoản instagram của mình, Cesc Fabregas đã gửi lời cám ơn đến các CĐV Arsenal, những người đã luôn cổ vũ cho anh từ khi gia nhập đội bóng này (2003) cũng như tiếp tục ủng hộ lúc anh trở lại khoác áo Barca.

Tuy nhiên, không biết có phải vì... nôn nao quá không mà Cesc nhớ sai thời gian, nên những tình cảm chân thành của anh đã được gửi đi sớm 5 ngày (23/10) so với thực tế (28/10).

HLV, Barca, Fabregas, M.U, Moyes, Tata Martino, Neymar, Arsenal
Cesc đã chơi rất thành công trong màu áo Arsenal

Nội dung như sau: "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. 10 năm trước, cũng ngày này, tôi đã có trận đấu ra mắt cùng Arsenal. Tất cả như mới vừa hôm qua thôi.

Cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này là mỗi sáng thức dậy và được làm những gì bạn yêu thích nhất bên cạnh những gì tốt nhất. Hi vọng sẽ có 10 năm đáng nhớ khác. Cám ơn sự ủng hộ của mọi người mà nếu không có sự cổ vũ này tôi sẽ không làm được như vậy".

Sau khi chia tay Pháo thủ, nơi đã chắp cánh cho Cesc bay cao, để trở lại Barca vào năm 2011, tiền vệ sinh năm 1987 vẫn giữ mối quan hệ gần gũi cũng như luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Arsenal. Tuy nhiên, anh đã nhớ sai thời gian trận đấu khởi đầu với đội bóng thành London.

Anh ra mắt vào ngày 28/10/2003, trong trận hòa với Rotterham Unites ở League Cup, trở thành cầu thủ trẻ nhất có mặt ở đội 1, trong lịch sử Arsenal khi mới 16 tuổi 177 ngày.

Có lẽ, sau đó phát hiện ra được sự nhầm lẫn của mình nên nội dung trên hiện không còn trên tài khoản của Cesc Fabregas.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại