Torres về Atletico: Tìm lại những đam mê

Bảo Nam |

7 năm sau ngày dứt áo rời Atletico Madrid, Fernando Torres trở lại. Còn hơn cả một cuộc trở lại thông thường: Anh tìm về với gốc gác của niềm đam mê.

1. Fernando Torres bắt đầu chơi bóng từ hồi lên 5 tuổi. Nhưng cũng giống như bao cậu bé khác, tất cả những gì El Nino cảm nhận thời điểm đó chỉ là niềm yêu thích dành cho trái bóng: Ngây thơ, thuần khiết.

Chính ông nội của Torres – một fan cuồng của Atletico Madrid – đã dạy cho anh biết về một tình yêu lớn hơn: Tình yêu dành cho một CLB.

Năm 1995, Torres gia nhập lớp đào tạo trẻ của đội chủ sân Vicente Calderon. Tình yêu bản năng với trái bóng hòa quyện với tình yêu mà người ông truyền lại đã tạo nên một Fernando Torres huyền thoại của Atletico Madrid sau này.

Anh chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đeo băng đội trưởng CLB nửa Đỏ-trắng thành Madrid.

Nhưng nếu chỉ là câu chuyện thừa kế tình yêu từ ông nội thì Atletico Madrid không thể mãi mãi sống trong tim Torres như một mái ấm.

Torres đeo băng đội trưởng Atletico Madrid

Torres đeo băng đội trưởng Atletico Madrid

Thời mới bắt đầu chơi bóng đá, Torres thực tế thi đấu ở vị trí… thủ môn, giống như người anh họ của mình.

Thế rồi chính từ trong những tình huống Torres khống chế bóng và chuyền cho đồng đội từ khung gỗ, HLV đội trẻ của Atletico Madrid đã phát hiện ra kỹ năng của một tiền đạo trong dòng máu Torres.

Những người làm bóng đá có tâm ở Atletico vào thời điểm đó đã truyền cho El Nino cảm hứng, dạy cho anh cách thi đấu ở vị trí tiền đạo và như chúng ta đều biết, nếu không được phát hiện tài năng này từ sớm, có lẽ thế giới sẽ không có một Fernando Torres của ngày hôm nay.

2. Hôm qua, người con lưu lạc của thành Madrid đã chính thức trở lại mái nhà xưa. NHM Atletico chưa bao giờ đón một tân binh nhiệt liệt như cách họ chào đón El Nino.

Trong bài phát biểu, Torres có nói 1 câu rất hay: “Một ngày nào đó các bạn cần phải giải thích cho tôi, tôi đã làm gì để nhận được sự đối xử chân thành thế này”.

Ra đi rồi trở lại – câu chuyện không còn hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại. Nhưng cuộc tái ngộ của Torres ý nghĩa hơn gấp bội so với một cuộc hội ngộ thông thường. Anh không chỉ trở về nhà, mà về với tuổi thơ, về với những niềm đam mê thuần khiết nhất với bóng đá.

Trong buổi lễ ra mắt, Torres hôn logo của Atletico Madrid trên ngực áo. Khi một tân binh hôn logo CLB mới, thường thì người ta sẽ đánh giá hành động này mang tính chất xã giao nhiều hơn.

Nhưng với Torres, đó chắc chắn là một tình yêu có thật. Không ai hiểu nó lớn thế nào ngoài Torres.

Hành trình 7 năm qua của Torres đầy vinh quang nhưng cũng không ít cay đắng. Anh trở thành một trong những bản hợp đồng đáng quên nhất của Chelsea. Anh lưu lạc như một món hàng hết đát sang Milan.

Giờ là lúc Torres quên đi những thất vọng trong màu áo Chelsea

Giờ là lúc Torres quên đi những thất vọng trong màu áo Chelsea

Và khi sự nghiệp El Nino dần chìm vào quên lãng, Atletico Madrid vẫn giang tay chào đón đứa con lưu lạc của họ.

Đội bóng thành Madrid được duyệt chi khá nhiều tiền để sắm sửa cầu thủ trong phiên chợ Đông, nhưng họ vẫn đón Torres trở lại.

Vì người Madrid hiểu rằng, sự đi xuống của El Nino suốt vài năm gần đây là hệ quả tất yếu của câu chuyện đam mê đi xuống, áp lực tăng lên.

Nhưng ở Atletico, Torres không có áp lực. Nơi đây chỉ có đam mê chơi bóng hồn nhiên như một đứa trẻ thôi. El Nino có nghĩa là Đứa bé mà…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại