“Tội đồ” U23 Việt Nam phát ngôn khó hiểu gửi người hâm mộ

Triệu Mẫn |

Có vẻ như cầu thủ U23 Việt Nam - Hoàng Lâm đang cố tự trấn an sau sai lầm đáng tiếc tại Qatar.

Chiều nay, ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau khi có một giải đấu không thành công tại Qatar.

Cuộc chiến cuối cùng gặp U23 UAE đêm qua, dù chỉ mang ý nghĩa thủ tục nhưng đó được xem là trận hay nhất của ĐT kể từ đầu giải.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là dù chơi hay song các cầu thủ vẫn không thể có lấy 1 điểm trước khi rời VCK U23 châu Á. Trong đó, đáng kể nhất phải nói đến là pha đốt lưới nhà của Hoàng Lâm.

Phút 65 của trận đấu, từ quả tạt không mấy nguy hiểm bên cánh phải của Alakberi, trung vệ này trong tư thế thoải mái lại đánh đầu thẳng vào lưới nhà dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Tiến.

Điều đó đã khiến NHM phẫn nộ thể hiện sự tức giận với cầu thủ này khi tự tay anh biếu không cho đối thủ bàn thắng quan trọng.

Hôm nay, sau khi về nước, Hoàng Lâm đã có những dòng tâm sự “lạ” chia sẻ nỗi lòng mình.

“Chia tay anh em không biết sau này chúng ta có thể tập lại với nhau không? Chúc anh em về CLB có thật nhiều sức khỏe và tập luyện thi đấu thật tốt nhé.

Bóng đá là thế, không nói này nói nọ, tôi đã có lỗi nhưng lại rất thích những lỗi đó vì nó mang đến sự trưởng thành. Tôi không sợ, sẽ đối diện với nó, tôi muốn trưởng thành”.

Có lẽ những phát ngôn mạnh mẽ này chính là cách Hoàng Lâm tự an ủi mình, trấn an NHM sau sai lầm trong trận đấu đêm qua. Nó cũng là một phương thức thể hiện sự quyết tâm và mong muốn được tiếp tục “lớn” hơn nữa trên sân cỏ.

Hoàng Lâm đánh đầu phản lưới U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại