“Tôi chỉ ước U23 Việt Nam đá được như Thái Lan”

Lê Sơn |

Cộng đồng mạng đã có một phen “sôi sục” trước những phát biểu có phần “coi thường” U23 Việt Nam của HLV Kiatisak.

Sau chức vô địch SEA Games 28, HLV Kiatisak đã đăng đàn phát biểu: “Tôi tin rằng hiện tại các đội bóng trong khu vực đang bắt đầu run sợ trước Thái Lan. Chúng tôi là là đội bóng số một ở Đông Nam Á..”

Trong khi đó, trợ lý của “Zico Thái” là Choketawee Promrut (người trực tiếp dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28) thì lại đánh giá U23 Myanmar cao hơn Việt Nam.

Ông này khẳng định: “U23 Thái Lan tôn trọng tất cả các đối thủ và người hâm mộ của các nước khác.

Tuy nhiên, trong tất cả những đội chúng tôi từng gặp ở giải năm nay, chỉ có U23 Myanmar là đối thủ mạnh nhất, gây ra nhiều khó khăn nhất cho chúng tôi..”.

Những phát biểu này khiến không ít CĐV Việt Nam cảm thấy “sôi máu”.

Bạn Trung Hiếu nhận xét: “Người Thái thắng rồi thì bảo sao mà chẳng “nổ" tung trời”.

Một CĐV khác chia sẻ: “HCV rồi thì phát biểu sao chẳng được. Nếu Myanmar không may mắn và chung kết gặp U23 Việt Nam chúng tôi thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé!”.

Còn bạn Nguyễn Hoàn thì lại cho rằng : “Chắc là ông Choketawee Promrut nói cho vui thôi. Chứ Myanmar đá “dở ẹc” thủ không ra thủ công không ra công".

U23 Việt Nam gục ngã trước Myanmar
U23 Việt Nam gục ngã trước Myanmar

Bên cạnh đó, nhiều CĐV cho rằng lí do U23 Việt Nam chưa phát huy hết tiềm năng là bởi HLV Miura.

Bạn Cường Phạm chia sẻ quan điểm của mình: “Ngẫm lại Việt Nam đá với Thái dưới thời Miura mà nhìn như đá với Nhật, Hàn.

Người ta nói rất đúng, nếu chúng ta cứ đá theo kiểu sợ sệt và co cụm khi gặp họ thì họ coi nhẹ chúng ta là lẽ đương nhiên. Cứ đá sòng phẳng dù có thua họ vẫn phải tôn trọng mình".

“Thái Lan đá rất hay, tôi chỉ ước đội chúng ta đá được như vậy. Nhưng bây giờ bóng đá Việt Nam theo triết lý của Miura thì đến bao giờ mới hay được như vậy?” – một CĐV chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều người cũng đồng tình với lời phát biểu của Kiatisak.

Bạn Hoàng Nguyễn cho rằng: "Người Thái họ nói hoàn toàn đúng chứ không có gì là tự mãn cả. Thái Lan ở SEA Games họ thật sự là chơi bóng chứ không phải là đặt nặng quá nhiều vào thi đấu thắng thua.

Cầu thủ của họ có kỹ chiến thuật và tâm lý rất tốt. Lứa U23 Việt Nam hiện tại dù chất lượng nhưng trong các trận đấu vẫn bị “giật", do chúng ta chưa có được những điều cơ bản như người Thái".

Một bạn có nickname Michael David thì chia sẻ quan điểm của mình “Chúng ta cần phải biết mình đang yếu chỗ nào và điểm yếu ở đâu và có phương án khắc phục.

Thiếu thể lực thể hình thì rèn đi cho tốt vào, dứt điểm kém thì cải thiện đi. Cái nữa là tìm ra những phương án để nâng cao chất lượng V-League bởi đây chính là môi trường để phát triển, thử lửa các cầu thủ thường xuyên”.

Bạn Trịnh Tuấn Anh cho rằng: “Người Thái họ đầu tư đúng đắn, hiệu quả. Đi lên từ gốc để thu hái thành quả, không như bóng đá Việt, xây nhà từ nóc để rồi lên xuống thất thường".

Trong khi đó, dù thất bại những rất nhiều ý kiến cũng tỏ ra hết sức lạc quan với tương lai của bóng đá Việt Nam.

Bạn Phạm Duy Linh cho rằng: “Việt Nam không hề thiếu nhân tài, nhất là trong bóng đá.

Lứa Công Phượng được kỳ vọng sẽ thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam.
Lứa Công Phượng được kỳ vọng sẽ thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chỉ cần có kế hoạch phát triển lâu dài hướng vào bóng đá và đặc biệt là chú trọng vào đào tạo thế hệ trẻ thì tôi dám khẳng định trong tương lai không xa vị trí nhà vua của bóng đá ĐNÁ sẽ bị lung lay.

Độc giả Kiên Nguyễn thì chỉ viết một câu ngắn gọn: “Mặc kệ họ nói gì, âm thầm lặng lẽ "trả thù" sau!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại